Trên đường đi thăm làng đá phong thủy tại Goias, chúng tôi rất bất ngờ khi thấy nguyên một bức tượng Nữ thần tự do, biểu tượng nước Mỹ, được dựng hoành tráng. Hỏi chú Đại sứ Nguyễn Văn Kiền thì chú cũng không biết vì sao người ta lại đặt cả bức tượng to như thế ở ngoại ô Brasilia? Rất nhiều du khách qua đây đã dừng lại để chụp ảnh cùng tượng Nữ thần tự do “nhái” này.
“Gái bán hoa” cũng nghỉ… thứ Bảy, Chủ nhật
Tại Brazil, không chỉ giới công chức mà “gái bán hoa” cũng nghỉ không làm việc thứ Bảy và Chủ nhật. Chưa hết, các cửa hàng massage cũng không làm việc ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần. Với người dân Brasilia, hai ngày cuối tuần thì họ đều nghỉ làm buổi sáng. Các cửa hàng ở thủ đô ngày thứ Bảy và Chủ nhật phải đến trưa mới mở cửa.
In hình Abramovich trên… đá phong thủy
Việc logo các đội bóng Brazil được in lên mặt đá phong thủy chẳng có gì lạ. Nhưng chúng tôi khá ngạc nhiên khi ông chủ Chelsea, Abramovich cũng xuất hiện trên mặt đá. Theo quan sát Abramovich là ông chủ đội bóng duy nhất có vinh dự này. Rất có thể tại Brazil, Abramovich được nhiều người hâm mộ.
Sợ nhất kẹt xe
Brazil nổi tiếng với những đại lộ rộng hàng chục làn xe, tuy nhiên điều đáng ngại nhất dịp World Cup này lại là tắc đường. Sao Paulo có tới hơn 15 triệu dân và trong năm nay vừa trải qua một đợt tắc đường lịch sử kéo dài tới 209km. Với hàng triệu khách đổ về dịp này, đây thực sự là một nỗi đau đầu với cả chủ nhà lẫn khách du lịch.