Không khó để nhận ra sự khác biệt giữa những thế hệ này. Về vóc dáng, Ayala (1m77) và Samuel (1m83) tỏ ra thấp bé hơn khá nhiều so với những Garay (1m89) hay Federico Fernandez (1m90), ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, cũng như Fabio Cannavaro của ĐT Italia, Ayala và Samuel là những mẫu hậu vệ chơi bóng bằng tư duy nhạy bén, kết hợp với sức mạnh và sự lăn xả. Không những vậy, sự láu cá và ranh ma của lối chơi latin còn khiến họ sở hữu những đòn tiểu xảo vô cùng khó chịu với các đối thủ.
Sự biến mất một cách đột ngột của những trung vệ giỏi tại ĐT Argentina có lí do của nó. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là bởi những hậu vệ hiện tại mà HLV Alejandro Sabella đang sở hữu, đều có quá ít thời gian trải nghiệm ở những môi trường bóng đá đòi hỏi những kỹ năng phòng thủ, mà ở đây là Serie A. Trước khi thăng hoa cùng Valencia, Ayala đã có 5 năm “rèn giũa” tại Italia cho Napoli và AC Milan, Samuel cũng đã có 4 năm tại AS Roma. Trong khi đó, Garay, Demichelis và Zabaleta đều không có quãng thời gian chơi bóng nào tại đất nước hình chiếc ủng.
Thứ bóng đá tại Anh, Đức hay Tây Ban Nha, đều có một sự phóng khoáng nhất định, và đều không quá quan trọng về tầm ảnh hưởng của những trung vệ. Tuy nhiên, tại Italia thì khác, phòng ngự là hơi thở của đội bóng. Điểm chung của những thế hệ nói trên, là họ đều tung cánh sang trời Âu ở độ tuổi khoảng 22-23, nhưng cách tiếp cận, mà ở đây là những nền bóng đá khác nhau, đã tạo nên những đặc tính khác nhau. Không nói về tài năng thiên bẩm, nhưng rõ ràng Ayala và Samuel đã có những sự lựa chọn đúng hướng hơn.
Argentina nhiều khả năng sẽ vẫn phải “lấy công bù thủ” tại World Cup năm nay, và HLV Sabella đôi khi sẽ vẫn phải “lấy tay bịt mắt mỗi khi đối thủ lên bóng”. Họ sẽ phải có một chiến lược đầu tư đúng đắn hơn để có thể đem trở lại những Ayala hay Samuel “phiên bản 2”.