Trong trận đấu cuối vòng loại World Cup 2018 với Slovenia tại bảng F, Scotland chỉ giành được 1 điểm và qua đó đứng thứ 3 chung cuộc sau Anh, Slovakia.
Điều đáng nói, Scotland là đội vươn lên dẫn trước ngay trên sân khách với bàn mở tỷ số của Leigh Griffiths phút 32. Nhưng chủ nhà Slovenia đã có được cú đúp bàn thắng của Roman Bezjak từ 2 tình huống cố định. Đến phút 88, Robert Snodgrass gỡ hòa 2-2 nhưng đó là tất cả những gì Scotland làm được.
Nhìn vào trận hòa này, HLV Strachan tức giận: "Chúng ta đang bị thụt lùi về gene. Ở chiến dịch vừa qua, Scotland là đội thấp bé thứ 2, chỉ hơn Tây Ban Nha. Chúng ta phải chọn ra một đội bóng có thể tranh chấp về chiều cao cũng như sức mạnh ở các tình huống cố định. Có lẽ chúng ta phải nghiên cứu về gen, thử kết hợp những phụ nữ cao lớn với những người đàn ông cao lớn xem sao".
"Đó là vấn đề của chúng ta. Scotland phải tranh chấp quyết liệt trong từng đường bóng và buộc phải nhảy cao hơn mọi đối thủ. Chẳng ai có thể nói đối thủ có kỹ thuật tốt hơn bất cứ ai trong đội của tôi. Nhưng chúng tôi tụt hậu về thể chất", chiến lược gia cao 1m68 quả quyết.