Bóng Đá Plus trên MXH

"Kẻ giữ đền" của Brazil và Argentina: Điểm tối giữa thiên hà
phương minh • 20:07 ngày 10/11/2016
Sáng mai, Brazil và Argentina sẽ gặp nhau trong cuộc chạm trán hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn của các siêu sao tấn công. Nhưng đã bao giờ, bạn để ý rằng đối thủ của những Lionel Messi, Sergio Aguero, Neymar hay Philippe Coutinho chỉ là 2 cái tên khiêm tốn Alisson (Brazil) và Sergio Romero (Argentina)?
    Brazil - Argentina vẫn được coi là trận đấu kinh điển của bóng đá Nam Mỹ. Tuy nhiên, không phải cái gì cũng “kinh điển” như tên gọi của nó. Giống như trận giao hữu thường niên mang tên “Siêu kinh điển châu Mỹ” (Superclasico de las Americas), nhưng thực chất Selecao và Albiceleste chỉ sử dụng các cầu thủ đang chơi trong nước, tại Mineirao cũng sẽ có một cuộc đối đầu “bình thường” giữa Alisson và Romero. Đó thậm chí chỉ được coi là màn chạm trán hạng 2, bởi bộ đôi này đều đang ngồi dự bị tại CLB của mình.

    Dù được mua về từ Internacional với giá 7,5 triệu euro, Alisson chỉ là thủ môn số 2 của AS Roma sau Wojciech Szczesny, người đang chơi theo hợp đồng... cho mượn từ Arsenal. Tương tự, công việc chủ yếu của Romero mỗi cuối tuần là ngồi xem David de Gea tỏa sáng tại Man United. 

    Mùa này, Alisson chưa được ra sân ở Serie A và mới bắt 5 trận cho đội bóng Italia tại các cúp châu Âu, gồm trận lượt đi vòng play-off Champions League và 4 trận ở Europa League. Ở đối diện, Romero thậm chí mới có 2 lần đứng trong khung thành Quỷ đỏ, gồm 1 trận ở Europa League và 1 trận tại Cúp Liên đoàn.

    Vậy mà bộ đôi này lại chính là những thủ môn số 1 hiện tại của Brazil và Argentina. Nếu như trận kinh điển ở Mineirao có thể ví như dải thiên hà toàn các ngôi sao, thì Romero và Alisson có lẽ chỉ được coi là những... vệ tinh. Thế nhưng tình trạng tréo ngoe này vốn không mới. Brazil từng liên tiếp có được những thủ môn xuất sắc như Claudio Taffarel, Dida hay Julio Cesar. 


    Nhưng kể từ sau khi cái tên cuối cùng từ giã ĐTQG, vị trí trước khung thành của Selecao đã xuất hiện một khoảng trống chưa ai có thể lấp đầy. Trong bối cảnh ấy, Alisson đương nhiên là lựa chọn an toàn nhất, vì 2 thủ thành còn lại của Brazil là Weverton và Alex Muralha thậm chí còn chưa có trận ra mắt ĐTQG.

    Với người Argentina, câu chuyện còn thảm hơn nhiều. Đã vài thập kỷ qua, họ không có nổi một thủ môn tầm cỡ “Con vịt” Ubaldo Fillol ở World Cup 1978. Sergio Goycochea vụt sáng ở World Cup 1990 và từng giành 3 danh hiệu cùng Albiceleste, nhưng gần như chỉ nổi tiếng nhờ khả năng bắt phạt đền. 

    Tệ hơn là sau đó, cũng không ai trong số những Carlos Roa, German Burgos, Roberto Abbondanzieri hay Romero có thể bước lên đẳng cấp ngôi sao. Tất nhiên, xứ sở Tango vẫn giới thiệu được những thủ môn trẻ đầy hứa hẹn như Geronimo Rulli. Chỉ có điều, cầu thủ của Sociedad hiện chỉ là lựa chọn số 3 trước khung thành của Argentina.

    Tựu trung, việc cả 2 đội đều không có những thủ môn giỏi chắc chắn sẽ khiến trận kinh điển ở Mineirao bớt đi sự hấp dẫn. Nó là thực tế đã tồn tại bao lâu nay, khi Nam Mỹ không hay sản sinh ra các thủ thành xuất sắc. Tuy nhiên, người Brazil và Argentina hẳn vẫn không khỏi ngậm ngùi khi nhìn sang châu Âu, nơi tập trung những “người gác đền” hay nhất thế giới với Manuel Neuer, David de Gea, Thibaut Courtois, Jan Oblak và tất nhiên, cả Gianluigi Buffon.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội