Góc World Cup: Kylian Mbappe, Paris Tam Thánh

Kinh Thi
Từ 12:36 ngày 04-12-2022
Từ thành Ba Lê (Paris), có một cầu thủ vốn thuộc về CLB PSG, đang phó hội World Cup 2022 mà bình luận viên Gary Lineker phải nức nở khen ngợi: “Anh ta giỏi đến 3 điều, mà tôi phải lấy làm hân hạnh khi được thưởng lãm”. Cầu thủ ấy là Kylian Mbappe.

Tuyệt tác Cô Gái Đồ Long của Kim Dung được mở đầu bằng một khúc intro thật thú vị (chẳng liên quan gì đến nội dung chính sau này). Đó là đoạn Côn Luân Tam Thánh thách đấu các cao tăng Thiếu Lâm, hẹn ngày sẽ đến tận Thiếu Lâm Tự để so tài Cứ tưởng đấy là một bộ ba ghê gớm, hóa ra “Tam Thánh” chỉ là một chàng trung niên cao ngạo, vì lỡ nhận lời với một nhân vật không quen khi nhân vật kia sắp chết, mà phải lặn lội từ Tây Vực đến chùa Thiếu Lâm để nói lại một câu quan trọng giùm cho người ta.

Vì chàng giỏi đến 3 môn là kiếm, cờ và đàn nên người ta xưng tụng là Côn Luân Tam Thánh. Vì khiêm tốn, anh ta bèn thêm mấy chữ Hà Túc Đạo (có nghĩa “không đáng nói như vậy”), thành thử cái biệt danh trở nên dài ngoằng: Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo, cuối cùng thì cứ coi như người ấy tên Hà Túc Đạo cho ngắn gọn. Tóm lại, đấy là một người mà giỏi 3 môn, chớ không phải 3 người như Quách Tường và Vô Sắc Thiền Sư lầm tưởng.

Từ thành Ba Lê (Paris), có một cầu thủ vốn thuộc về CLB PSG, đang phó hội World Cup 2022 mà bình luận viên Gary Lineker phải nức nở khen ngợi: “Anh ta giỏi đến 3 điều, mà tôi phải lấy làm hân hạnh khi được thưởng lãm”. Theo Lineker, tốc độ là “môn” đầu tiên mà người xem buộc phải ngưỡng mộ Mbappe của ĐT Pháp.

Trong vòng 5-6m, người chạy nhanh nhất hành tinh Usain Bolt chưa chắc thắng nổi Mbappe, huống hồ Bolt đâu có phải vừa chạy vừa kiểm soát quả bóng trong chân. Đấy thật sự là nỗi ám ảnh cho các hậu vệ biên. Đối đầu với Mbappe, thì vấn đề đặt ra cho các hậu vệ cánh không phải là làm sao để ngăn cản Mbappe, mà là phải có đồng đội hỗ trợ. Bằng không, hậu vệ ấy sẽ bị Mbappe qua mặt chỉ trong một cái chớp mắt.

“Môn” thứ hai mà Lineker hết lời khen ngợi Mbappe là tạt bóng. Tạt như kiểu Mbappe tạt cho Olivier Giroud trong trận gặp Australia, thì lão tướng 36 tuổi muốn không ghi bàn cũng khó. “Bất cứ ai tạt được như thế, tôi đều xếp vào hạng ngôi sao đáng xem”.

Lineker không chỉ là BLV nổi tiếng. Ông còn là một tiền đạo huyền thoại (từng là vua phá lưới World Cup), nên Lineker mà khen một tiền đạo thì đấy luôn là điều đáng nghe. Dĩ nhiên, đáng nghe nhất là khi Lineker khen một tiền đạo khác về tài ghi bàn. Đây chính là “môn” cuối cùng, và quan trọng nhất, mà giới truyền thông phải nghe bằng được khi Lineker phân tích cái hay của Mbappe.

Tiền đạo bây giờ phải giỏi di chuyển, tạo khoảng trống. Phải gây áp lực với hàng thủ đối phương ngay từ khi họ triển khai bóng. Phải biết “làm tường”, làm “chim mồi”… Nhưng tóm lại, cứ vứt đi hết nếu một tiền đạo không giỏi ghi bàn. Cứ hỏi đội Đức, với Thomas Mueller là tiền đạo cắm. Mbappe ghi bàn bằng đủ kiểu: đánh đầu, sút chân trái, chân phải.

Trong trận thắng Đan Mạch để Pháp sớm chính thức vượt qua vòng bảng, Mbappe còn ghi bàn bằng… đùi nữa. Anh ghi bàn từ World Cup trước đến World Cup này. Bốn năm trước, hãy còn rất trẻ, anh đã ghi bàn từ vòng bảng đến vòng knock-out, rồi cả trong trận chung kết. Đấy là lý do vì sao bây giờ, Lineker tin chắc rằng Mbappe sẽ lại tiếp tục ghi bàn. Mà, như đã nói, tốc độ hoặc quả tạt của Mbappe cũng đã đáng xem lắm rồi… Tuyệt vời!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x