Bi kịch của fan Messi
Rất nhiều fan tan nát cõi lòng khi phải chứng kiến thần tượng Messi và đội bóng ruột Argentina thua sốc Croatia 3 bàn không gỡ. Có fan thậm chí còn không thiết sống nữa. Bi kịch ấy mang tên Dinu Alex.
Các nguồn tin tại Ấn Độ cho hay Alex đã bỏ nhà đi sau khi để lại thư tuyệt mệnh. Người ta nghi ngờ anh chàng 30 tuổi ở bang Kerala của Ấn Độ này đã tự tử bằng cách nhảy xuống sông Meenachil. Nguyên do khiến Alex chán đời chính là thất bại đau đớn vừa qua của Messi và Argentina.
Bố của Alex cầm chiếc điện thoại có in hình Messi của con trai
Bình thường Alex là một nhân viên kế toán ít giao du bạn bè. Anh coi bóng đá là niềm vui, lấy niềm hâm mộ đặc biệt dành cho Messi là lẽ sống. Trong một cuốn sổ của mình, Alex viết: “Messi, cuộc sống của tôi là dành cho anh, tôi sống để chờ xem anh nâng cao cúp vô địch thế giới”. Trong cuốn sổ khác, Alex viết: “Đội bóng tôi yêu mến đã bắt đầu hành trình chở hy vọng vinh quang. Hãy chở theo cả cuộc sống của tôi”.
Alex cổ vũ hết mình cho Messi và Argentina trong trận chiến với Croatia. Anh còn tuyên bố chắc như đinh đóng cột với các đồng nghiệp rằng trận này kiểu gì Messi cũng ghi bàn và kiểu gì Argentina cũng thắng. Kết quả thua thảm của Messi và Argentina khiến Alex suy sụp hoàn toàn. Anh không thiết ăn uống, không thiết trò chuyện với ai nữa. Bố của Alex kể con trai ông lên giường đi ngủ vào khoảng 23h30. Đến 4h30 sáng, mẹ của Alex thấy phòng con trai vẫn sáng đèn mới sang xem thế nào thì không thấy anh đâu.
Cả nhà Alex điếng người khi phát hiện thư tuyệt mệnh anh để lại: “Với tôi, thế giới này chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Tôi đi tìm cái chết cho mình đây. Không ai phải chịu trách nhiệm gì về cái chết của tôi cả”. Bên cạnh lá thư tuyệt mệnh này là chiếc áo đấu của ĐT Argentina và chiếc ốp lưng điện thoại có in hình Messi.
Thất bại của Messi và Argentina dẫn tới hệ quả khôn lường
Gia đình Alex hốt hoảng báo cảnh sát. Chó nghiệp vụ sau khi đánh hơi từ những món đồ của Alex đã đi ra phía sông Meenachil thì dừng lại, mất dấu. Người ta nghi ngờ Alex đã đi từ nhà ra sông Meenachil trong đêm rồi nhảy xuống sông tự tử. Cảnh sát địa phương đã chia nhau nỗ lực tìm kiếm dọc sông Meenachil. Nhưng cho đến tối qua, tạm thời vẫn chưa phát hiện gì.
Những cơn đau bóng đá
Có một số fan dù chẳng nghĩ quẩn như Alex song cũng phải đối mặt lưỡi hái tử thần trong dịp xem World Cup. Thời điểm ngày 14/6/2014, người ta thống kê có ít nhất 3 trường hợp fan xấu số tại Trung Quốc chìm vào giấc ngủ ngàn thu, không bao giờ tỉnh lại nữa sau khi liên tục thức thâu đêm xem ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Brazil. Họ qua đời vì kiệt sức.
Cảnh sát địa phương nỗ lực tìm kiếm Alex
Cách đây ít ngày, các tờ báo tại Trung Quốc đưa tin fan 56 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc có tên Zhao đã lên cơn nhồi máu cơ tim sau khi chứng kiến đội bóng ruột, Đức thua sốc Mexico. Việc xem bóng đá thực tế nhiều lúc mang đến thử thách khó lường với những người hâm mộ có vấn đề về tim mạch và huyết áp.
Quả là không thừa khi các bác sỹ, các kênh truyền thông đã đưa ra lời cảnh báo với các fan mỗi dịp những giải đấu lớn như World Cup hay EURO diễn ra. Họ khuyến cáo để việc theo dõi ngày hội bóng đá được trọn vẹn, các fan cần chú ý chế độ làm việc, sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý, nhất là với những fan mắc vấn đề về tim mạch và những fan châu Á hay phải xem đêm hôm.
Đề phòng nguy cơ tai nạn Những dịp như World Cup, người hâm mộ cũng được khuyến cáo tránh tuyệt đối chuyện bị phân tán tư tưởng bởi các trận đấu khi đang tham gia giao thông. Fan Trung Quốc có tên Jia ở Trùng Khánh vừa đâm xe vì mải theo dõi trực tiếp trận Bỉ - Panama. Vừa hỏng xe, vừa bị cảnh sát phạt. May mà người không chấn thương nặng. |