Vượt qua hành trình kéo dài 13 tiếng đồng hồ bằng nhiều loại phương tiện, thoạt đầu cả hai hào hứng ra mặt khi đến nơi. Nhưng hai fan cuồng không khỏi chột dạ bởi không thấy không khí bóng đá ở đây. Khỏi nói hai fan cuồng người Argentina ngã ngửa sau khi biết mình đi nhầm thành phố.
Nào đã hết, cả hai còn ngán ngẩm hơn nữa khi biết được đội bóng con cưng đã thua tan nát 0-3 trước Croatia. “Đây thực sự là một sự nhầm lẫn tồi tệ”, một trong hai fan rầu rĩ nói, “Hy vọng chúng tôi sẽ không lặp lại điều này lần nữa”.
Cùng với hai fan cuồng người Argentina, một cặp người Thụy Sỹ cũng đã khóc dở mếu dở vì sự nhẫm lẫn theo kiểu có một không hai. Lẽ ra phải đặt phòng khách sạn ở thành phố Rostov-on Don, cả hai chẳng hiểu thế nào lại đặt phòng ở Rostov Veliky, nằm cách xa Rostov-on Don khoảng chừng 1.000 km.
Cũng may là họ đã được một công ty lữ hành tạo điều kiện đến thành phố Rostov-on Don theo đúng lịch trình. Bên cạnh đó, một nhóm fan người Trung Quốc đã phải toát mồ hôi khi đi nhầm tới thành phố Volgograd thay vì Vologda cách đó 1.500 km. World Cup năm nay trên đất Nga quả thực khó quên với những fan đi nhầm thành phố theo những cách mà chẳng một ai có thể ngờ tới được.