Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Brazil: Vô địch là con đường duy nhất!
Tim Vickery • 20:01 ngày 11/06/2014
Gần 2 năm trước ngày VCK World Cup 2014 khởi tranh, HLV Luiz Felipe Scolari tuyên bố: “Chúng tôi không quan tâm đến mục tiêu nào khác ngoài chức vô địch. ĐT Brazil được chơi trên sân nhà, được trợ giúp bởi các điều kiện thuận lợi, chắc chắn chúng tôi sẽ chiến thắng”.
    Tôi đến Brazil lần đầu tiên cách đây 21 năm. Khi đó, tôi dựng một chiếc lều nhỏ bên ngoài bãi biển Sao Paulo. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi biết người Brazil ăn mừng chiến thắng tại một sự kiện thể thao như thế nào. Họ nhảy múa và biến đường phố thành một lễ hội. Có điều, khi đó người Brazil đổ ra đường không phải vì bóng đá, mà bởi tay đua xe F1 huyền thoại của quốc gia này - Ayrton Senna - đã giành chiến thắng tại Grand Prix Brazil. Thế nhưng, sau khi Senna qua đời vào tháng 5/1994, mức độ quan tâm của người Brazil đối với môn đua xe Công thức 1 giảm đi đáng kể.

    Tennis cũng từng mon men trở thành môn thể thao đại chúng tại Brazil. Đó là khi Gustavo Kuerten liên tiếp giành các giải Grand Slam vào đầu những năm 2000. Nhưng sau đó mọi thứ nhanh chóng rơi vào quên lãng cùng với sự sa sút của tay vợt này.
    Andre Rizek - người dẫn chương trình truyền hình mà tôi quen - từng nói rằng: “Môn thể thao quốc gia của Brazil không phải là bóng đá, đua xe hay tennis. Điều quan trọng là ai chiến thắng, người ấy sẽ được vỗ tay”.

    Đó là một quan điểm giúp giải thích tầm quan trọng của World Cup 2014 đối với Brazil. Họ buộc phải vô địch giải đấu mà mình đóng vai chủ nhà.

    Brazil vô địch Confederations Cup 2013

    Hơn 1 năm trước đây, nhiệm vụ của Brazil vẫn còn thuộc dạng bất khả thi. HLV Mano Menezes sau khi thay máu đội hình đã không giành được những kết quả tốt. Điều đó mở đường cho Scolari trở lại với ghế HLV đội tuyển Brazil vào cuối năm 2012. Nhưng trong những tháng đầu dưới quyền Scolari, phong độ của ĐT Brazil không có sự cải thiện đáng kể. Phải tới Confederations Cup 2013, họ mới lấy lại vị thế của mình.

    Confederations Cup 2013 trở thành nền tảng để Brazil xây dựng những kế hoạch lớn. Trong một năm sau đó, HLV Scolari gần như chỉ sử dụng các trận giao hữu để tiến hành những thử nghiệm nhỏ, tìm kiếm những phương án dự phòng cho đội bóng của mình. Song Brazil hiện nay không phải là một đội bóng hoàn hảo. Mối nghi ngờ lớn nhất nằm ở thủ môn Julio Cesar không được thi đấu thường xuyên tại CLB.

    Hơn 200 triệu người dân Brazil đang chờ đội bóng của họ vô địch World Cup 2014 và điều đó tạo ra sức ép không nhỏ. Bài học World Cup 1950 mà Brazil đóng vai chủ nhà đến giờ vẫn còn ám ảnh quốc gia này. 15 phút thi đấu tệ hại đủ để giết chết mọi giấc mơ.

    Brazil đã chơi tốt trong các trận giao hữu. Họ cũng vô địch Confederations Cup 2013 mà không bị dẫn trước trong bất cứ trận đấu nào. Nhưng làm thế nào để những điều đó tái diễn tại World Cup 2014 lại không phải là điều đơn giản.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội