Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Bỉ: Đứa trẻ... dậy thì
Ngọc Trung • 13:32 ngày 03/07/2018
Sau khi chật vật vượt qua Nhật Bản, đội bóng được ví là Brazil châu Á, câu hỏi được đặt ra là với màn trình diễn như thế này, làm sao để ĐT Bỉ có thể đánh bại Brazil "xịn".

    Đánh bại ĐT Nhật Bản, ĐT Bỉ tạo ra một trong những cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử World Cup. Trong thế bị dẫn 2 bàn, Quỷ đỏ ghi 3 bàn trong vòng 25 phút cuối trận, từ phút 69 đến phút 90+4 để giành vé vào vòng tứ kết. 

    Một chiến thắng gây ấn tượng sâu đậm về mặt cảm xúc, đó là điều miễn bàn cãi. Cảm xúc đến từ giọt nước mắt chiến bại của người Nhật và nụ cười hân hoan chiến thắng của người Bỉ. Song, ĐT Bỉ có tạo ra được ấn tượng sâu đậm về sức mạnh hay không thì cần phải phân tích chi tiết hơn.

    Đầu tiên, dàn sao Ngoại hạng Romelu Lukaku, Eden Hazard hay Kevin De Bruyne đã phải cậy nhờ đến một cầu thủ đang khoác áo West Brom (Nacer Chadli) để đặt chân vào tứ kết theo cách suýt chết. Điều đó phản ánh thực trạng những trụ cột của ĐT Bỉ chưa thể phát huy hết khả năng.

    Những khoảng trống nơi hàng thủ là điều đáng lo với ĐT Bỉ
    Những khoảng trống nơi hàng thủ là điều đáng lo với ĐT Bỉ

    Trách nhiệm thuộc về Roberto Martinez. Ông này là một vị chiến lược gia thiếu khả năng kiểm soát trận đấu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thể phân tích tuyệt hay về một trận đấu đã diễn ra, nhưng bước vào thực địa, ông lại không thể làm chủ trận đấu. Một dạng nói hay cày dở.

    Đi sâu hơn vào trận đấu, hẳn sẽ có ý kiến phản biện rằng Martinez đã có 2 quyết định thay người chính xác của Martinez. Vì cả Fellaini và Chadlli sau khi tung vào sân đều ghi bàn giúp ĐT Bỉ lội ngược dòng. Tung hô hơn nữa thì có thể nói Martinez sở hữu cảm quan chiến thuật nhạy bén.

    Nhưng, luôn có hai trường phái đánh giá. Đó là đánh giá dựa trên kết quả và đánh giá dựa trên cả quá trình. Nếu cho rằng HLV Martinez đưa Chadli và Fellaini vào sân, suy ra vị chiến lược gia này đưa ra quyết định đúng đắn, thậm chí triển khai một kế hoạch hoàn hảo thì đó là cách đánh giá dựa trên kết quả, có phần võ đoán.

    Kỳ thực, việc tung cả Fellaini và Chadli vào sân đơn giản là HLV Martinez đã quá may mắn trong một canh bạc tuyệt vọng. Mà, đá với Nhật Bản lại còn để rơi vào tình trạng tuyệt vọng thì trước nhất, ĐT Bỉ, một trong những đội bóng sở hữu lực lượng hùng hậu nhất giải nên xem lại chính mình.

    Chiến thắng chật vật trước ĐT Nhật Bản là điều đáng lo
    Chiến thắng chật vật trước ĐT Nhật Bản là điều đáng lo

    Vấn đề của ĐT Bỉ nằm ở kết cấu thiếu bền vững của cả đội hình. Hãy để ý cú tỉa bóng như lưỡi giáo xuyên toàn thân mà Shibasaki thực hiện để Haraguchi thoát xuống dứt điểm. Hoặc  pha ra chân đẹp tựa tranh vẽ của Takashi Inui ở ngay trước vòng cấm địa. Neymar, Coutinho, Willian, Gabriel Jesus cũng thừa sức tái hiện lại những pha làm bàn như thế tại tứ kết nếu ĐT Bỉ tiếp tục thi đấu lỏng lẻo.

    Và, trình độ của Brazil xếp trên Nhật Bản nhiều bậc. Qua việc ví Nhật Bản là Brazil châu Á cũng đủ để thấy sự chênh lệch. Thế nên sẽ không có chuyện dễ dàng để Quỷ đỏ ghi 3 bàn chỉ trong vòng 25 phút cuối trận. Ngược lại, bàn thua nguy cơ sẽ đến nhiều hơn.

    4 năm qua, ĐT Bỉ luôn bị xem là đứa trẻ to xác. Sở hữu một lực lượng hùng hậu nhưng yếu kém về tính kết dính lẫn đấu pháp chiến thuật. Kỳ World Cup lần này, xem chừng Quỷ đỏ đã trưởng thành hơn về nhiều mặt, không con lối đá tự phát như trước. Tuy nhiên, trưởng thành ở mức này thì đứa trẻ Bỉ mới chỉ đến đoạn... dậy thì, thích phô diễn và khẳng định mình nhưng kỳ thực vẫn còn non nớt.

    Bỉ 3-2 Nhật Bản

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội