Không chỉ vậy, theo tờ Ole thì cả hai còn nói chuyện với nhau khá nhiều trong các buổi tập. Đây có thể coi là động thái “bình thường hóa quan hệ” giữa hai người. Và nó là tín hiệu vui cho các CĐV của Albiceleste, trước hai cuộc chạm trán với Paraguay và Peru. Bởi trước đó, tất cả từng nghĩ rằng cánh cửa trở lại ĐTQG đã đóng chặt trước mặt cầu thủ đang khoác áo PSG.
Dù là một trong những cái tên nổi bật nhất của đội bóng Pháp trên hành trình lọt vào trận chung kết Champions League mùa trước, Di Maria vẫn bị ngó lơ trong đợt tập trung hồi tháng 9. Cầu thủ này khi ấy vô cùng tức giận và không tiếc lời chỉ trích HLV Scaloni. Di Maria cho rằng mình không được triệu tập “chỉ vì ông ta không muốn gọi tôi”. Cầu thủ 32 tuổi cũng cho rằng tuổi tác không phải là lý do, khi những Messi, Aguero và Otamendi vẫn có tên trong danh sách.
Đáp lại, Scaloni tỏ ra rất cứng rắn. Chiến lược gia 42 tuổi nói thẳng: “Tôi chẳng lo nếu cậu ta giận dữ. Đội bóng đã chơi 6 trận sau Copa America 2019 mà không có Di Maria, và tôi sẽ không sử dụng cậu ấy”. Tuyên bố này tưởng như đã kết thúc sự nghiệp quốc tế của Di Maria. Nhưng may mắn cho cả hai là Scaloni đã gọi anh trở lại. Vì xét cho cùng, Di Maria vẫn là cầu thủ có thâm niên thứ hai của Argentina, và là một trong những ngôi sao hiếm hoi của Albiceleste trong giai đoạn chuyển giao.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn