Với cá tính thẳng thắn và có phần ngông cuồng của mình, Eto’o đã công khai chỉ trích các đồng đội ở ĐT Cameroon. “Báo đen” cho rằng, anh không hề nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ đồng đội và họ thậm chí đang cố gắng ngăn cản anh ghi bàn.
“Đó là sự thật sự đáng tiếc”, Eto’o mở đầu câu chuyện với thái độ thất vọng. “Và khi bạn nhìn thấy tôi bỏ bóng để hàng tiền vệ đuổi theo bóng, đó là lúc tôi nghe thấy âm mưu đó”.
HLV Volker Finke của ĐT Cameroon cho rằng tố cáo của Eto'o giống như chuyện trẻ con
“Bóng đá là môn thể thao tập thể. Bạn phải chuyền bóng ngay trước khi kẻ đối phương áp sát, nhất là khi đồng đội đang đứng ở vị trí thuận lợi", tiền đạo của Chelsea nói tiếp. "Đây là thời điểm cần để lại mọi thứ sau lưng và hướng đến trận đấu vào Chủ nhật tới. Chúng tôi cần phải đoàn kết hơn, bàn bạc nhiều hơn trong trận đấu và dốc sức làm những gì tốt nhất để đáp lại kỳ vọng của quốc gia. Nếu HLV ở đây, tôi muốn ông ấy ngăn chặn các hành vi cố ý không chuyền bóng cho một cầu thủ”.
Trước những phản ứng của Eto'o, HLV ĐT Cameroon, ông Volker Finke chia sẻ: “Tôi không thấy bất cứ vấn đề gì trong trận đấu này. Bạn có thể xem lại video. Tôi đã xem lại đến 6-7 lần. Tôi không nhận thấy dấu hiệu nào chứng tỏ các cầu thủ không chuyền bóng cho Eto'o”.
"Có thể có một số vấn đề giữa các cầu thủ nhưng không ai từ chối chuyền bóng cho Eto'o trong trận đấu này. Với tôi nó có vẻ giống như một câu chuyện trong trường mầm non".