Bóng Đá Plus trên MXH

Đoàn phóng viên Báo Bóng Đá lên đường tác nghiệp World Cup 2018: Tạm biệt nhé, chúng tôi sang Nga!
NGỌC BẢO • 08:02 ngày 07/06/2018
Hôm nay (7/6), tôi và đồng nghiệp trẻ Nguyễn Huy Hiếu ở Báo Bóng Đá lên đường sang Nga. Biết bao lần đi công tác trong và ngoài nước, nhưng chưa bao giờ tôi thấy hồi hộp như lần này.
    Đương nhiên ở thời điểm này, khi những người làm trong lĩnh vực thể thao sang đó, người ta nghĩ ngay là tác nghiệp ở World Cup 2018. Vâng, chúng tôi sang đất nước rộng lớn nhất thế giới theo sự phân công của lãnh đạo tòa soạn để gửi về cho độc giả những bài báo, tấm hình và những video - clip nóng hổi nhất về giải đấu túc cầu lớn nhất hành tinh sắp diễn ra...

    Đã 20 năm tôi làm việc ở Báo Bóng Đá. Thời gian ấy, biết bao lần đi công tác trong và ngoài nước, rồi những chuyến tham quan du lịch cùng cơ quan khắp mọi nơi, vậy mà chưa bao giờ tôi thấy hồi hộp như lần này. Dễ hiểu nhưng cũng không dễ giải thích!

    Là bởi tôi sắp trở lại đất nước mà tôi đã coi là quê hương thứ hai. Ngôn ngữ Nga, văn hóa Nga, vodka Nga, salad Nga..., tất cả đã ăn vào máu thịt tôi. Nhớ những bà mẹ nhân hậu, những thầy cô luôn hết mình với học sinh Việt Nam, những bạn bè, đồng nghiệp rất đỗi thân thương. Tất cả họ đã làm nên TÍNH CÁCH NGA nổi tiếng khắp năm châu. Nơi đó tuổi thanh xuân của tôi đã đi qua với những tháng ngày đèn sách và những mùa đông lạnh giá trên công trường xây dựng. Quên sao được những ngày trốn học để cùng lũ bạn sinh viên khám phá những thành phố nổi tiếng xinh đẹp, những bảo tàng, tượng đài đẹp như trong tranh, những ĐÊM TRẮNG huyền thoại bên bờ sông Neva...

    Và cũng là bởi đã gần 30 năm xa cách, đất nước này sẽ chào đón tôi ra sao? Những đổi thay chóng mặt, những bước tiến vĩ đại của công nghệ đã khiến con người rất gần nhưng cũng rất xa nhau. Và rồi liệu tôi còn nhận ra những bến metro như cung điện ở Mat (tên thân mật của thủ đô Moscow) xưa, những con phố nhỏ chúng tôi đi học về hàng ngày ở Oriol, những đại lộ thênh thang và các tòa cao ốc ở Toliatti năm nao?

    Tất cả những điều đó thôi thúc tôi lên đường. Nỗi nhớ nước Nga, đam mê nghề nghiệp, sự tin tưởng của các đồng nghiệp, mong ước được chuyển tải đến độc giả những thông tin nóng nhất... là hành trang tuyệt vời cho chuyến đi xa này! Tham vọng của tôi và đồng nghiệp trẻ không chỉ nằm ở những bài viết bóng đá đơn thuần, mà còn muốn chuyển tải về những hình ảnh của đất nước bao năm đã chiếm trọn tình cảm của người Việt Nam, là cuộc sống của đồng bào ta đang học tập và làm việc trên đất bạn, là những câu chuyện về các CĐV bóng đá khắp năm châu đang đổ về nước Nga, là vân vân và vân vân...

    Tham vọng lớn, động cơ lớn và quyết tâm lớn cùng máu nghề nghiệp, tin là sẽ "mã đáo thành công"!

    Tạm biệt nhé, chúng tôi sang... Nga!

    Chùm ảnh phóng viên Báo Bóng Đá lên đường sang Nga tác nghiệp World Cup 2018:




    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội