Bóng Đá Plus trên MXH

Điều kỳ diệu sẽ chưa dừng lại với Gấu Nga
09:04 ngày 03/07/2018
Đã hạ được đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng 1/8, đội tuyển Nga không cần ngán ngại bất cứ đối thủ nào. Với tư cách chủ nhà, với lối chơi kỷ luật đã thể hiện, họ đã sẵn sàng cho những điều kỳ diệu tiếp theo.

    “ĐT Tây Ban Nha chuyền cho đến đến chết”. Đó là ví von của tờ Telegraph sau thất bại của Bò tót trước Gấu Nga. Đội bóng của Fernando Hierro đã chuyền thành công đến 1.029 đường trong trận, gấp hơn 5 lần so với chỉ 204 đường chuyền của Nga, nhưng không thể ghi nhiều hơn 1 bàn. Đúng ra, Tây Ban Nha không ghi được bàn nào. Pha lập công mở tỷ số là một pha đá phản lưới nhà của hậu vệ số 4 Sergei Ignashevich bên phía Nga.

    Tây Ban Nha chuyền bóng nhiều, nhưng các đường chuyền của họ chỉ lởn vởn trước vòng cấm của Nga. Các nhân tố được kỳ vọng gây đột biến là Asensio, Isco và Koke đều không hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Iniesta vào sân, Tây Ban Nha cố gắng biến tốc, nhưng có cảm giác những pha phối hợp của họ thiếu cảm hứng. Trong khi đó, đội chủ nhà phòng ngự dày đặc trong suốt 120 phút. Trước loạt luân lưu, họ có đúng 1 cú dứt điểm trúng đích, và khi đến chấm luân lưu, Nga không còn ở cửa dưới so với Tây Ban Nha nữa. Thủ môn Akinfeev xuất sắc đẩy hai cú sút của Koke (loạt thứ 3) và Aspas (loạt thứ 5). Nước Nga mở hội.

    Người Nga ăn mừng sau chiến thắng lịch sử trước Tây Ban Nha
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Lâu lắm rồi, ĐT Nga mới chiến thắng tuyệt vời đến vậy. Nếu tính ở tất cả các giải lớn, thì là 10 năm, kể từ khi Nga lọt vào bán kết EURO 2008. Nếu chỉ tính ở World Cup, thì phải đến 52 năm, kể từ ngày đội tuyển Liên Xô lọt vào bán kết World Cup 1966 tổ chức tại Anh. Đội tuyển Nga đã làm được nhiều hơn những gì NHM bóng đá nước ngày kỳ vọng. Sau trận thua Uruguay, báo chí và CĐV Nga hết lời than thở. Còn sau trận thắng Tây Ban Nha, họ nhảy cẫng lên ăn mừng. 

    Còn quá sớm để ăn mừng. HLV Cherchesov đã không tham gia vào màn nhảy múa cùng cầu thủ, sau thời khắc Akinfeev cản cú sút của Aspas. Nhưng ông biết rằng nếu duy trì lối đá kỷ luật, Nga có thể làm nên những điều phi thường hơn nữa. “Bất cứ ai, nếu cố gắng, đều có thể trở thành Chúa trời”, ông phát biểu sau trận. Câu nói của ông có thể trở thành Kinh thánh với cầu thủ Nga những ngày này.

    Đội tuyển yếu nhất vào tứ kết
    Trước World Cup, mặc dù là chủ nhà, Nga vẫn bị xếp vào nhóm những đội yếu nhất. Vị trí của Nga trong bảng xếp hạng FIFA tháng 6 là thứ 70 thế giới, thấp nhất trong số 32 đội dự World Cup. Ngay trên Nga là Saudi Arabia (67) và Nhật Bản (61).
    Gia Hưng • 09:04 ngày 03/07/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay