Như đã biết, ở trận cuối vòng bảng, Argentina cần đánh bại Nigeria để nuôi hy vọng lọt vào vòng 1/8. Thế nhưng, đến những phút cuối, tỷ số vẫn đang là 1-1. Phải nhờ bàn thắng quý hơn vàng của Marcos Rojo ở phút 86, Argentina mới có được chiến thắng 2-1. Sau trận, người hâm mộ Argentina vỡ òa trong sung sướng còn trên sân, không ít cầu thủ đã bật khóc.
Ai cũng hiểu, những giọt nước mắt đó là tích tụ lâu ngày của áp lực khi được giải tỏa. Thế nhưng, theo cựu cầu thủ Crespo, việc cầu thủ Argentina “mít ướt” lại là biểu hiện của sự yếu đuối. Crespo chia sẻ: “Việc nhận áp lực khi chơi cho Argentina là bình thường bởi chiếc áo đội tuyển rất nặng nề”.
“Dù vậy, nó cũng là bất thường khi sau trận, có những cầu thủ đã khóc. Đó là ảnh hưởng của áp lực rất lớn. Tôi hy vọng rằng bằng cách nào đó họ sẽ cởi bỏ những áp lực này và tìm được phiên bản tốt nhất của bản thân trong trận đấu tiếp theo”.
Higuain khóc sau trận đấu với Nigeria
Ở vòng 1/8, Argentina sẽ đụng độ Pháp, đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Crespo cũng có nhận định về cặp đấu này và ông đẩy áp lực lên Pháp. Crespo nói: “Argentina chắc chắn không phải là đội được đánh giá cao hơn. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi, Pháp cũng vậy. Nhưng cầu thủ của họ được chơi dưới sự dẫn dắt của HLV trong thời gian dài, chúng tôi thì không”.
Cựu tiền đạo của Argentina chốt lại: “Argentina vẫn đang phát triển. Chúng tôi đang ở World Cup và đã lọt vào vòng 1/8. Tôi nghĩ Pháp đang lo lắng hơn vì gặp Argentina không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho họ. Vì điều đó, tôi nghĩ Argentina sẽ có trận đấu tốt”.