Bóng Đá Plus trên MXH

Chân dung ĐT Đức: Nặng gánh 18 năm
Mạnh Đức • 13:36 ngày 08/06/2014
Kể từ World Cup 1974, ĐT Đức mới sở hữu một tập thể chất lượng và kinh nghiệm đến thế. Cơ hội để họ giành Cúp vàng tại Brazil là lớn nhưng nó đang bị vùi lấp dưới vô vàn sức ép. Liệu thầy trò HLV Joachim Loew có thể vượt qua để giúp Đức giải cơn khát danh hiệu 18 năm.

    18 NĂM ĐỢI CHỜ
    Lần cuối cùng Đức vô địch World Cup là năm 1990, các đây đã 24 năm, khi nước Đức còn chưa thống nhất. Lần gần nhất mà Mannschaft được ngự trị ở đỉnh cao nhất của một giải đấu tầm cỡ là tại EURO 1996. Kể từ đó đến nay đã 18 năm, đúng bằng quãng thời gian dài nhất mà người Đức phải chờ đợi để có được một danh hiệu lớn kể từ sau thế chiến thứ 2 (vô địch World Cup 1954 và vô địch EURO 1972).

    Trong 18 năm qua, bóng đá Đức đã trải qua những giai đoạn thăng trầm khác nhau nhưng những giải đấu lớn mà họ tham dự đều kết thúc trong tiếc nuối. World Cup 2002, Đức với một đội hình không được đánh giá cao đã chơi rất hay để vào tới trận đấu cuối cùng trước khi gục ngã trước một Brazil quá mạnh. Rồi tới World Cup 2006, World Cup 2010 thì Đức đều vào tới bán kết và giành hạng Ba trong tiếc nuối. Ở cả hai World Cup này, thế hệ của những Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski... đã nổi lên và được đặt rất nhiều kỳ vọng. Đặc biệt là tại World Cup 2010, Đức đã có những màn trình diễn siêu đẳng trước Anh (4-1) rồi Argentina (4-0) ở vòng 1/8 và tứ kết nhưng một lần nữa, giống như tại EURO 2008, họ lại phải dừng bước trước người Tây Ban Nha.

    Luôn có rất nhiều nguyên do được đưa ra sau những thất bại của Mannschaft. Song có một điều mà tất cả phải thừa nhận: Đức luôn chơi hay và cống hiến ở các giải đấu lớn gần đây và cái thiếu nhất của họ chính là may mắn.



    VINH DANH THẾ HỆ VÀNG?
    Rất nhiều thất bại đáng tiếc liên tiếp khiến nhiều người nghĩ tới một cái dớp dành cho lứa cầu thủ chất lượng này của Đức. Nhưng lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đây không phải là lần đầu tiên thế hệ của Lahm, Schweinsteiger... đứng trước sức ép thành tích. Họ từng cùng Bayern thua Chelsea ở trận chung kết Champions League 2011/12 ngay trên sân nhà. Ở thời điểm đó, ai cũng khẳng định rằng thế hệ này không đủ bản lĩnh để viết tiếp những trang sử hào hùng. Nhưng rồi chỉ đúng 1 năm sau, họ đã đưa ra câu trả lời thuyết phục khi cùng đưa Bayern giành cú ăn ba lịch sử.

    Chức vô địch Champions League 2012/13 cùng với kinh nghiệm ở 2 kỳ World Cup trước cho thấy, thế hệ này của Đức rất được kỳ vọng. Tất nhiên, ngoài những cái tên quen thuộc, Đức còn đón một loạt cầu thủ tài năng mới như Andre Schuerrle, Mario Goetze, Julian Draxler... Điều đó biến Đức trở thành một tập thể vừa kinh nghiệm, với độ số lần trung bình khoác áo ĐTQG lên tới hơn 48 trận/cầu thủ, vừa có sức trẻ và những nét chấm phá mới. 

    Cho dù vẫn còn đó những vấn đề riêng về lối chơi, về tính cân bằng hay thể lực nhưng vẫn có thể nói rằng Loew đang có đủ chất liệu để có thể dựng nên một tập thể mạnh và chinh phục đỉnh cao nhất tại Brazil. Nhưng bản thân Loew cũng đang phải hứng chịu một sức ép khủng khiếp. Sau những “cái chết trước ngưỡng thiên đường” tại EURO 2008, World Cup 2010 rồi EURO 2012, Loew sẽ chỉ thực sự được ghi nhận nếu như giúp Đức giành được một danh hiệu. Một kết quả khác tại World Cup 2014 hoàn toàn có thể khiến ông phải rời chiếc ghế huấn luyện của ĐT Đức.

    Như vậy, với tập thể Đức hiện tại thì để được lưu danh với 3 từ “thế hệ vàng”, cách duy nhất với họ là đoạt lấy chiếc cúp vàng!

    ƯU ĐIỂM: Sơ đồ của ĐT Đức có thể được điều chỉnh linh hoạt nhờ sự đa năng của nhiều cầu thủ như Lahm, Goetze, Kroos, Mueller… Tuyến tiền vệ của Đức quy tụ nhiều ngôi sao giàu sức sáng tạo, dễ gây đột biến.
    NHƯỢC ĐIỂM: Đức vẫn thiếu trung phong trầm trọng. Chỉ mang theo 1 tiền đạo là lão tướng Miroslav Klose, HLV Loew sẽ gặp khó với các phương án tấn công, nhất là khi Mannschaft vẫn chưa quen với “số 9 ảo”.


    DANH SÁCH CỤ THỂ
    THỦ MÔN: 1 Manuel Neuer (28 tuổi, CLB: Bayern), 12 Ron-Robert Zieler (25, Hannover), 22 Roman Weidenfeller (33, Dortmund)

    HẬU VỆ: 2 Kevin Grosskreutz (25, Dortmund), 4 Benedikt Hoewedes (26, Schalke), 5 Mats Hummels (25, Dortmund), 15 Erik Durm (22, Dortmund), 16 Philipp Lahm (30, Bayern), 17 Per Mertesacker (29, Arsenal), 20 Jerome Boateng (25, Bayern), 21 Shkodran Mustafi (22, Sampdoria)

    TIỀN VỆ: 3 Matthias Ginter (20, Freiburg), 6 Sami Khedira (27, Real Madrid), 7 Bastian Schweinsteiger (29, Bayern), 8 Mesut Oezil (25, Arsenal), 9 Andre Schuerrle (23, Chelsea), 10 Lukas Podolski (29, Arsenal), 13 Thomas Mueller (24, Bayern), 14 Julian Draxler (20, Schalke), 18 Toni Kroos (24, Bayern), 19 Mario Goetze (22, Bayern), 23 Christoph Kramer (23, M’gladbach)

    TIỀN ĐẠO: 11 Miroslav Klose (35, Lazio)

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội