Bóng Đá Plus trên MXH

Càng chuệch choạc, Đức càng nguy hiểm
MINH KIỆT • 06:39 ngày 07/07/2014
Mục tiêu giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 18 năm của Đức đang đứng trước thử thách hết sức nghiệt ngã: họ phải đối đầu với đội bóng thành công nhất lịch sử World Cup, kiêm chủ nhà của giải đấu năm nay.

    Khó khăn là thế, nhưng nếu phải đặt cược vào Đức thì đây chính là lúc thích hợp nhất. Chiến thắng trước Pháp ở tứ kết có thể không đẹp mắt, nhưng nó lại là chiến thắng ấn tượng nhất của Mannschaft trong số những trận knock-out mà họ tham dự từ EURO 2008 đến nay. Họ ghi bàn với cơ hội đầu tiên và dành toàn bộ thời gian còn lại để bảo vệ thành quả ấy.

    Pháp đủ mạnh để thử thách hàng thủ của Đức. Và Mannschaft đã triệt tiêu sức mạnh tấn công của Les Bleus bằng sự kỷ luật của hàng thủ, bằng tài nghệ của Manuel Neuer và phong độ thuyết phục của Mats Hummels. Đức của ngày xưa đã trở lại: không hoa mỹ nhưng lạnh lùng và biết cách kết liễu đối thủ.

    4 năm trước Đức đè bẹp Anh 4-1, thắng đậm Argentina 4-0 nhưng rồi thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết bởi bàn duy nhất của Carles Puyol. 2 năm trước họ thắng Hy Lạp 4-2 rồi để thua Italia 1-2 ở bán kết. Những chiến thắng nức lòng đôi khi lại kéo chân Đức lên khỏi mặt đất và không phải là sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý cho họ trong những trận tiếp theo.

    ĐT Đức đã chứng tỏ sức mạnh và đẳng cấp khi vượt qua Pháp ở tứ kết

    World Cup 2014 đang chứng kiến một kịch bản khác. Đức chơi chuệch choạc, đôi lúc rối rắm, nhưng khung thành của họ lại ít khi bị đe dọa. Joachim Loew không còn cố định với một đội hình nữa mà liên tục thay đổi. Đức vẫn có những khoảnh khắc xuất thần, nhưng phần lớn họ mang dáng vẻ thực dụng ở những năm 1990, thời gian mà họ “đá càng dở lại càng nguy hiểm”.

    Cách Đức chơi bóng cũng giúp họ tiết kiệm được rất nhiều sức lực, khi chỉ bung sức lúc thật sự cần thiết, thời gian còn lại họ chờ đợi thời cơ. Andre Schuerrle nói: “Đức đã đến rất gần danh hiệu vô địch và chúng tôi đang có cơ hội đạt được mục tiêu ấy”.

    Rất nhiều yếu tố đang ủng hộ Đức, trong đó có cả chấn thương của Neymar và án treo giò của Thiago Silva bên phía Brazil. Một người là toàn bộ sức mạnh hàng công, một người là thủ lĩnh của hàng thủ. Một đội bóng dù mạnh đến mấy cũng phải suy yếu trước những thiếu hụt như thế, huống chi Brazil từ đầu mùa đến giờ chưa hề chơi như một đội mạnh.

    Joachim Loew là chiến lược gia giàu kinh nghiệm 

    Nhưng như Schuerrle nói, yếu tố tinh thần của Đức bây giờ mới là đáng kể, chứ không phải lực lượng. “Ai ra sân với chúng tôi cũng thế. Mọi chuyện phụ thuộc hoàn toàn vào chính chúng tôi,” tiền vệ của Chelsea - đồng đội của Willian, Oscar và David Luiz - nói.

    “Brazil là đội chịu áp lực”
    Tiền đạo Lukas Podolski khẳng định những áp lực mà Brazil đang hứng chịu cũng sẽ giúp ích cho Đức trong trận bán kết tới. Podolski nói: “Brazil chịu áp lực lớn vì phải thi đấu trước khán giả nhà. Còn việc phải chơi bóng trước 70.000 - 80.000 fan Brazil trên khán đài cũng không thành vấn đề. Chúng tôi đã quen với những trận đấu lớn trên sân khách”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội