Nhận được sự cổ vũ của đám đông khán giả nhà, Đan Mạch đã đẩy cao đội hình dồn ép đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Theo thống kê, họ đã áp đảo CH Ireland cả ở thời lượng kiểm soát bóng (67%), số lần dứt điểm (10 so với 4) hay số lần đá phạt góc (5 so với 2). Rất tiếc là dù thi đấu tốt hơn, Đan Mạch lại không sao xuyên thủng được khung thành do Randolph trấn giữ.
Trong ngày tiền vệ ngôi sao Christian Eriksen của Tottenham bị theo kèm rất sát, đội chủ nhà vẫn tạo ra cả tá cơ hội trong hiệp 1, đáng kể nhất là những tình huống bỏ lỡ của Larsen, Eriksen hay Pione Sisto. Dẫu vậy, tất cả đều không chiến thắng được sự xuất sắc của Randolph.
Bước sang hiệp 2, CH Ireland đã cố gắng chơi đôi công thay vì tiếp tục co cụm phòng ngự chống đỡ những pha oanh tạc liên tục của Đan Mạch.
Đan Mạch 0-0 CH Ireland |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Đội bóng của HLV HLV Martin O’Neill cũng có vài lần khiến các CĐV chủ nhà thót tim. Tuy nhiên, Shane Long hay Robbie Brady đều lần lượt để cơ hội trôi qua trước mũi giày.
Khi trận đấu chỉ còn 1 phút nữa là kết thúc, những tưởng Đan Mạch cuối cùng cũng có bàn thắng sau cú đánh đầu cực mạnh và hiểm của Yussuf Poulsen. Nhưng bằng cách nào đó, Randolph vẫn kịp bay người cứu thua mang về trận hòa quý giá cho CH Ireland.
Theo lịch thi đấu, Đan Mạch và CH Ireland sẽ gặp lại nhau vào ngày 15/11. Tuy trận hòa 0-0 không tạo ra lợi thế quá lớn, song CH Ireland cũng có thêm sự tự tin vì họ được đá trận lượt về trên sân nhà.
Đội hình thi đấu
Đan Mạch: (4-2-3-1): Schmeichel; Ankersen, Kjaer, Bjelland, Stryger Larsen; Kvist, Delaney; Cornelius (Poulsen 64'), Eriksen, Sisto (Bendtner 73'); Jorgensen.
CH Ireland (4-2-3-1): Randolph; Christie, Duffy, Clark, Ward; Hendrick, Arter (Whelan 88'); O'Dowda, Brady, McClean; Murphy (Long 74').