Kể từ thời điểm bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 hay như lần Đức vô địch World Cup một năm sau đó (1990), người dân tại thủ đô Berlin mới tỏa ra đường đông đến như thế để chào đón thế hệ Vàng mới của bóng đá Đức, những người mới đăng quang chức vô địch thế giới tại Brazil sau khi đánh bại Argentina trong trận chung kết.
Trước khi chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Lufthansa hạ cánh xuống sân bay Tegel ở Berlin, một chương trình chào đón đã được chính quyền thành phố cũng như người hâm mộ lên kế hoạch theo cách hoành tráng nhất.
Hàng vạn người hâm mộ bóng đá Đức chờ đón các cầu thủ ở trung tâm thành phố
Cụ thể, sau khi toàn bộ thành viên ĐT Đức xuống sân bay lúc 09h08 (giờ địa phương) sẽ được đưa lên một chiếc xe buýt để tiến thẳng tới trung tâm thành phố lúc 10h00 sáng, nơi có cánh cổng nổi tiếng Brandeburg cách sân bay khoảng 6 dặm để giao lưu và ăn mừng chiến công cùng CĐV nhà.
Người hâm mộ chào đón ĐT ngay cả khi chiếc Boeing còn bay trên bầu trời Berlin
Trước đó, chuyến bay của ĐT Đức đã phải hoãn 1 giờ đồng hồ tại sân bay Rio de Janeiro sau khi một chiếc xe di chuyển hành lý đã va chạm với máy bay.
Để có thể kiếm được một chỗ thuận lợi để gần với các cầu thủ hơn, rất nhiều người hâm mộ đã phải xếp hàng từ đêm hôm trước.
Cùng xem thêm những hình ảnh trong ngày tân vương bóng đá thế giới "vinh quy bái tổ"
Chiếc Boeing 747 của hãng Lufthansa hạ cánh xuống sân bay Tegel
Đội trưởng Philipp Lahm nâng cao chiếc cúp vô địch khi bước ra khỏi máy bay
Rất đông phóng viên có mặt tại sân bay
Tổ bay may mắn chụp ảnh cùng HLV Joachim Loew và chiếc cúp vàng vô địch
Tiền đạo Lukas Podolski tranh thủ làm cơ trưởng
Các cầu thủ di chuyển ra xe buýt để tiến về trung tâm thủ đô Berlin
Lahm, Mueller, Schweinsteiger và Khedira
Đoàn xe di chuyển trong biển người hâm mộ
Rất đông NHM đã phải xếp hàng từ rất sớm
Một fan nữ xinh đẹp với kiểu trang trí theo màu quốc kỳ Đức
Cổng Brandeburg nơi tiến vào quảng trường thủ đô Berlin
Một lễ hội bóng đá đang diễn ra tại Berlin