Thực ra, Luis Suarez trong mắt bà nội Lila Piriz là một “Negrito” (đứa trẻ) đáng yêu. “Nó không phải là cái máy bay chiến đấu, nó là người tốt”, chính vì thế bà Lila Piriz đã “không hiểu chuyện gì đang diễn ra” với đứa cháu của bà.
Tuy nhiên, theo cách lý giải của người bà nội này thì có lẽ do hoàn cảnh gia đình thiệt thòi, bố mẹ ly thân năm Suarez 9 tuổi, là con thứ 4 trong gia đình 7 người con, nên Suarez ít nhiều không giống những đứa trẻ khác. “Sẽ không có những chuyện như thế này xảy ra nếu đứa trẻ được sinh ra trong gia đình hạnh phúc. Có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi cha mẹ ly hôn”, bà Lila Piriz nói.
Tuy nhiên, cũng có một lý do khác được bà Lila Piriz hé lộ là cha của Suarez vốn là người nóng tính và nghiêm khắc. Suarez có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách của cha mình.
Vụ Suarez cắn Chiellini ngập tràn các mặt báo
Cũng theo Roberto Mezza, - người bạn của cha Suarez - thì tuyển thủ Uruguay không phải là kẻ thích tấn công người khác. “Nó vốn là đứa tốt, dù hành động của nó (cắn Chiellini) không phải là việc làm tích cực”, Richard khẳng định.
Trái lại, quan điểm của nhà tâm lý học Pablo Martinez lại cho kết quả rằng “hành động cắn người thường diễn ra với những đứa trẻ hung hãn. Chúng cảm thấy như điều đó là thực sự bức thiết, giống như một hành động bảo vệ chống lại sự tấn công của người khác”. Pablo Martinez cũng cho rằng hiện tượng này thường xảy ra ở những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt.
Vấn đề cũng thực sự quan trọng được Pablo Martinez nêu lên là hành động cắn người này được gây ra bởi một hành vi khiêu khích và gây hấn, khiến đối phương tìm về bản năng, ngay cả khi anh ta đã được giáo dục kỹ lưỡng về mặt tâm lý.