Ronaldo lại “mít ướt”: 6/1
Trái với vẻ dũng mãnh trên sân cỏ, Cristiano Ronaldo thực ra rất mềm yếu. Thua trận, CR7 khóc. Đoạt Quả bóng vàng FIFA, anh cũng khóc. Vì thế, khả năng cầu thủ này tiếp tục “mít ướt” khi ĐT Bồ Đào Nha dừng chân ở World Cup 2014 là rất cao. Tỷ lệ cho chuyện này vì thế khá thấp: 6/1.
World Cup 2014 có “thiết đầu công”: 3/1(đặt 1 ăn 3)
Zinedine Zidane là chủ nhân của cú húc đầu nổi tiếng nhất trong lịch sử World Cup, nhưng “thiết đầu công” không phải “bí kíp” của một mình Zizou. Thực tế là nhiều cầu thủ vẫn thường làm vậy khi nổi nóng và có lẽ vì vậy, tỷ lệ cho chuyện này xảy ra chỉ là 3/1 (đặt 1 ăn 3).
Balotelli tiếp tục khoe cơ bắp: 11/1
Tại EURO 2012, một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất về ĐT Italia là màn lột áo, gồng người ăn mừng của Mario Balotelli sau khi ghi bàn vào lưới ĐT Đức. Các tifosi đương nhiên ngóng đợi anh lặp lại điều này và với một cầu thủ điên rồ như Super Mario, chuyện đó cũng chẳng khó tưởng tượng.
De Jong có đệ tử kungfu: 21/1
Ở trận chung kết World Cup 2010, Nigel de Jong (Hà Lan) từng làm được điều kỳ diệu: đạp thẳng vào ngực Xabi Alonso (TBN) mà không phải nhận thẻ đỏ. Đến giải đấu ở Brazil, người ta cũng “kỳ vọng” tiền vệ có khuôn mặt bặm trợn này sẽ tìm được một đệ tử chân truyền cho môn kungfu.
Messi ghi bàn bằng tay ở chung kết: 201/1
Dù là ứng cử viên số 2 tại World Cup 2014, cũng chưa chắc Argentina đã lọt vào trận chung kết. Do đó, cơ hội để Lionel Messi ghi bàn bằng “bàn tay của Chúa” là rất thấp. Dù trước đây, El Pulga đã từng làm điều mà Diego Maradona thực hiện tại World Cup 1986 trong màu áo Barca.