THẢ CỬA CHO WAGS
Còn nửa năm nữa World Cup 2014 mới khởi tranh. Nhưng ngay từ bây giờ có thể khẳng định ngay rằng HLV Cesare Prandelli của ĐT Italia là một trong những chiến lược gia thoáng nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa Hè năm sau. Bằng chứng là Prandelli vừa công khai quyết định không cấm cửa dàn WAGs của Azzurri bám càng thầy trò ông sang Brazil.
Vì sao Prandelli lại dễ dãi hơn phần lớn các đồng nghiệp của ông như vậy? Nhà cầm quân 56 tuổi này phân tích trên tạp chí L’Espresso: “Chúng tôi đã có kinh nghiệm cho WAGs đi cùng khi tham dự Confederations Cup hồi Hè năm nay. Chúng tôi thấy rằng sự xuất hiện của vợ hoặc bồ cầu thủ thực ra có khá nhiều tác dụng tích cực.
Và Novella cũng được bám càng Prandelli
Nếu có người thương của mình bên cạnh, các cầu thủ sẽ giảm bớt căng thẳng và tránh được nhiều cám dỗ. Tôi vẫn nhớ cuộc tranh tài tại Brazil vào tháng 6 năm nay, tôi biết một số cầu thủ đối phương đã mò tới khu đèn đỏ để giải quyết nhu cầu sinh lý. May mà chuyện này không xảy ra với chúng tôi. Nếu không, chúng tôi chắc không giữ được khối tập trung, gắn kết rồi”.
Theo cách nhìn nhận của Prandelli, rõ ràng việc có WAGs “kèm” bên cạnh giúp các cầu thủ sinh hoạt lành mạnh hơn. Với việc cộng đồng gái gọi ở Brazil tự trang bị tiếng Anh và chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng để chèo kéo khách làng chơi, thì các ngôi sao sân cỏ vẫn thừa tiền và thiếu tình cảm càng khó cưỡng trước cám dỗ xác thịt. Thế thì, để hạn chế tối đa nguy cơ học trò của mình trốn đi “bóc bánh trả tiền”, Prandelli chẳng tội gì lại không để WAGs “kèm” họ hộ mình.
NHƯNG CẤM CỬA TWITTER
Nói “có” với WAGs như vậy, song Prandelli lại nói “không” với Twitter và các mạng xã hội khác. Bất chấp việc nhiều học trò của ông nghiện Twitter, Prandelli vẫn kiên quyết không nhượng bộ vụ này. Khi cùng ĐT Italia tập trung cho World Cup 2014, tất cả các tuyển thủ Italia sẽ phải đồng loạt đóng cửa trang Twitter của mình.
Balotelli không sợ vắng người tình
Lệnh cấm này được đưa ra sau vụ tiền đạo Mario Balotelli dính “vạ bàn phím” mới đây. Số là đáp trả lại việc tờ La Gazzetta dello Sport kêu gọi Balotelli làm gương trong cuộc chiến chống lại mafia, chân sút lắm chiêu của Milan lại lên Twitter bày tỏ thái độ thờ ơ: “Đó là các người nói thế! Tôi thì không quan tâm”. Vì phản ứng đó mà Balotelli bị cộng đồng mạng Twitter ném đá là “thằng nhóc ngu ngốc được nuông chiều quá mức”.
Không muốn thấy những chuyện không hay như vậy tái diễn, Prandelli cứ bắt học trò đóng cửa tài khoản trên Twitter nói riêng và mạng xã hội nói chung dịp World Cup 2014 cho lành. Dù sao thì cấm Twitter nhưng không cấm WAGs vẫn còn dễ chịu chán. Cấm WAGs nhưng không cấm Twitter thì mới đáng “bức xúc”…
“Cởi trói” cho cả thầy
“Cởi trói” cho các học trò cũng là cách để HLV Prandelli gỡ rối cho chính mình. Cô bồ Novella Benini của ông cũng rất máu bám càng ĐT Italia. Novella khá thường xuyên đi cổ vũ cho Azzurri trong chiến dịch vòng loại World Cup 2014. Nếu cấm cửa WAGs bám càng đội nhà sang Brazil, cũng chẳng khác nào Prandelli tự làm khó cho ông và cô bồ của ông.