Trông Posh gần như chẳng có chút gì gọi là đường cong cả. Cái dáng “đào thế” của Posh càng trở nên khó coi, khi cô diện chiếc váy màu đen khoét ngực sâu nhưng chẳng thấy gì...
“Dáng cò hương của Posh làm tôi liên tưởng tới mấy đứa trẻ lười ăn ở gần nhà. Hẳn là những bà mẹ nuôi con nhỏ sẽ rất dị ứng nếu nhìn thấy dáng ‘thiếu cơm” của cô ấy”, một fan bình luận trên mạng xã hội Twitter.
Một fan khác đánh giá: “Dáng vóc của Posh chẳng có sức sống chút nào. Cô ấy trông già đét, yếu ớt và nhợt nhạt hơn tuổi. Với một nhân vật của công chúng như Posh, thì diện mạo ấy không thể mang lại hiệu ứng tích cực tới cộng đồng”.
Đây không phải lần đầu tiên Posh bị “ném đá” vì chuyện thân gầy xác ve như vậy. Từ hồi năm 2006, ca sỹ Janet Jackson đã phải lên tiếng phàn nàn về cái dáng “vác dao kiếm” theo mạng sườn của Posh. Janet chỉ còn biết ngán ngẩm phán: “Chắc là Posh quá biếng ăn”.
Năm 2009, từng rộ lên tin Posh được mời ngồi vào ghế giám khảo của cuộc thi American Idol. Kèm theo lời mời ấy là mức cát-xê lên đến 3 triệu bảng. Song cuối cùng lời đề nghị này bị rút lại vì nhà sản xuất lo ngại dáng “đào thế” của Posh sẽ bị khán giả truyền hình Mỹ tẩy chay.
Vẫn biết Posh hiếm khi nào trông có da, có thịt. Nhưng mọi người vẫn không khỏi sốc khi có thời điểm cô tiết lộ vòng eo của mình chỉ ở mức… 58cm. Posh thanh minh chẳng phải cô biếng ăn hay bóp mồm bóp miệng để giữ dáng mình dây. Cô khẳng định trông gầy gò thế thôi, nhưng cô tự cảm thấy trong mình có rất nhiều sức sống.
Posh lý giải có thể là do cô quá hăng say tập thể dục, nên người không tích được chút mỡ nào. Posh chia sẻ sau khi sinh bé gái Harper vào năm 2011, cô thường xuyên chạy bộ tới 6 buổi mỗi tuần. Lại nhắc chuyện sinh con, đẻ cái, “đào thế” như Posh mà vẫn sinh cho Becks 4 mặt con xinh xắn, kháu khỉnh thì kể cũng là hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi.