Theo tờ Daily Mail, sở dĩ Hazard đang yên tâm an cư lạc nghiệp tại Chelsea là nhờ... vợ. Bà xã Natasha và 2 con thơ của anh đã thích nghi rất tốt với cuộc sống ở London. Hazard từng úp mở rằng chỉ cần vợ anh muốn chuyển đến sống ở Paris, thì anh có thể cân nhắc việc gia nhập PSG. Nhưng giờ thì PSG đừng mơ có được Hazard, vì vợ anh đã kết London rồi.
Ban đầu, Natasha và các con rất khó khăn khi hòa nhập với cuộc sống ở Anh, vì điều kiện khí hậu và cách sống quá khác biệt. Không ít lần Natasha và Hazard suýt cãi nhau, chỉ vì nàng muốn đi xem một show diễn ca nhạc tại Pháp.
Trước đây, Hazard từng thi đấu cho Lille, nên nếu trở lại Ligue 1 anh sẽ không mấy khó khăn thích nghi. PSG rất muốn có Hazard, song tiền vệ người Bỉ cũng giống các bậc tiền bối như Zinedine Zidane hay Michael Ballack đều là những người rất nể vợ.
Chính vì thế Mourinho từng tặng 3 vé VIP cho Hazard, chỉ vì cô vợ của ngôi sao này muốn có vé tặng bạn bè xem Chelsea thi đấu. Đó là cách Mourinho khiến Natasha hài lòng để yên cho Hazard chuyên tâm cống hiến cho The Blues. Những động thái khéo léo ngoài lề kể trên tưởng không đáng kể, song thật ra rất quan trọng bởi Natasha được xem là bà chủ của gia đình Hazard.
Nếu so sánh với trường hợp của Angel Di Maria, hễ vợ muốn chuyển nhà là lập tức nghe lời khiến M.U rất sợ Di Maria sẽ sớm ra đi. Rõ ràng Chelsea may mắn hơn M.U, bởi cô vợ Natasha của Hazard sống rất giản dị. Nhờ đó Hazard không bị mất tập trung, bởi những chuyện ngoài lề rất được các tờ báo lá cải tại Anh yêu thích.