Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện tình Schweinsteiger - Ana Ivanovic: Khổ công chinh phục hồng nhan sân quần
TRƯỜNG THANH • 07:56 ngày 18/02/2015
Chàng là nhà vô địch World Cup 2014, nàng là nhà vô địch Roland Garros 2008. Bastian Schweinsteiger - Ana Ivanovic có thể nói là cặp đôi đẹp và tài năng bậc nhất của thế giới thể thao hiện nay.
    TẤN CÔNG TỪ BÊN NGOÀI
    Ana Ivanovic là một trang tuyệt sắc. Nhưng trên hết, cựu tay vợt số 1 thế giới người Serbia là ngôi sao của làng banh nỉ nữ thế giới. Vậy nên, khác với những mỹ nhân thông thường, giới quần đùi áo số như Schweinsteiger không dễ gì tiếp cận được với Ivanovic chứ đừng nói gì tới… tán tỉnh.

    Dám chắc chắn với nhau thế này. Ở xứ Bavaria, bất cứ cô nàng nào cũng sẽ “đứng tim” như trúng số độc đắc khi được đội trưởng ĐT Đức để mắt, tiếp cận và giới thiệu đại khái như “Anh là Bastian”. Nhưng nếu nhà vô địch World Cup 2014 dùng cách thông thường đó với một trang tuyệt sắc ở hàng sao thế giới như Ivanovic thì hẳn nhà vô địch sân quần Pháp mở rộng 2008 sẽ băn khoăn hỏi lại một cách lịch sự: “Bastian Schweinsteiger? Nghe tên tôi đoán anh là người Đức hoặc… người Áo?”.

    Văn hóa Đông Tây mỗi nơi mỗi khác. Nhưng xem ra mỗi khi gặp “ca khó” trong tình yêu thì chàng trai vàng của Bayern Munich và ĐT Đức cũng chả khác lắm với các thanh niên ở Việt Nam. Tức là, không tiếp cận được nàng, tán đổ được nàng thì phải xoay sang tiếp cận… bạn thân của nàng, nhờ vả “bơm” giúp, xin thông tin rồi dần dần lấn tới.


    Và Andrea Petkovic trở thành nhân vật quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến thành hay bại trong “cuộc chinh phục bóng hồng Serbia” của tiền vệ lừng danh nước Đức. Andrea Petkovic là tay vợt số 13 thế giới người Đức, cô sinh ra tại Serbia, có dòng máu Serbia nhưng theo bố mẹ tới định cư tại Đức khi mới 6 tháng tuổi. Petkovic vẫn thường cùng Schweinsteiger tham gia các sự kiện từ thiện ở nước Đức.

    Mối quan hệ giữa Ana Ivanovic và Andrea Petkovic còn thân thiết hơn. Đôi bạn này là đồng niên (cùng sinh năm 1987) và đồng hương, trên sân banh nỉ, họ cũng đã 4 lần phải đối đầu nhau (Ivanovic thắng 3). Thế là từ sau World Cup 2014, Schweinsteiger cứ liên tục “nấu cháo” điện thoại với Petkovic, thậm chí còn hẹn hò nhau như những cặp tình nhân. 

    Nhưng thực chất, tay vợt số 13 thế giới chỉ đóng vai trò “chân gỗ” và “quân sư” cho Schweinsteiger tiến tới với cô nàng hiện đang đứng thứ 5 trên BXH của WTA. Theo Sueddeutsche, cuộc gặp đầu tiên của Schweinsteiger và Ivanovic diễn ra ở New York vào tháng 8/2014 do chính Petkovic sắp đặt.

    “ĐÁNH ÚP” TỪ BÊN TRONG
    Ana Ivanovic thích những chàng trai ăn mặc ra sao, hiệu gì, nước hoa gì, phong cách thế nào, ăn nói ra sao… thôi thì đủ cả những thứ cần thiết để chinh phục nàng, cô bạn Petkovic đều “bơm” cho Schweinsteiger. Tuy nhiên, những nỗ lực của Schweinsteiger với sự trợ giúp đắc lực của Petkovic vẫn chưa đủ biến Ivanovic thành nàng WAG của anh. Ivanovic cần thêm thời gian để… thử thách đội trưởng ĐT Đức.

    Tháng 8/2014, phong trào thách thức dội nước đá để quyên tiền từ thiện bùng nổ. Mỹ nhân sân quần Serbia sau khi dội nước đá đã thách thức Schweinsteiger. Với ngôi sao 30 tuổi của Bayern Munich, đó là thách thức… hạnh phúc nhất trên đời, anh làm một clip dội nước đá công phu rồi thách thức… Milos.

    Thời điểm đó, thiên hạ vẫn chưa biết giữa Schweinsteiger và Ivanovic có “ý tứ” gì với nhau. Người ta ngạc nhiên không biết Milos là gã nào mà lại nhận được sự thách thức của ngôi sao nổi tiếng bóng đá Đức. Sau này người ta mới hiểu, Milos tức Milos Ivanovic - em trai của Ana Ivanovic. 


    Bởi khi “quân sư” cho Schweinsteiger, tay vợt Andrea Petkovic có khuyên ngôi sao Bayern rằng: “Cứ gạ gẫm cậu em Milos thì bà chị Ana khắc đổ”. Điều đó có nghĩa, nếu Petkovic là “bà Nguyệt” thì cậu Milos chính là “ông Tơ” trong cuộc xe duyên cho cặp đôi nổi tiếng nhất làng thể thao hiện nay.

    Cậu Milos là người thế nào, có ảnh hưởng ra sao với bà chị xinh đẹp Ana thì chưa cần tới Petkovic, mà Schweinsteiger chỉ cần hỏi “Giáo sư Google” là ra ngay. Trên ngay trang tin điện tử của con gái cưng Ana Ivanovic, bà mẹ Dragana đã giới thiệu về cậu Milos như thế này: “Milos là fan lớn nhất của Ana, nó luôn theo sát chị ở mọi giải đấu, từng trận đấu. Milos là người duy nhất có thể khiến Ana cười vui vẻ và thư giãn. Ana rất cưng em trai”.

    Trở lại với “Ice Bucket Challenge”, cậu Milos hào hứng nhận ngay lời thách dội nước đá của Schweinsteiger. Ông anh ở Bayern Munich… nể lòng dũng cảm của cậu quá, gửi tặng ngay cho cậu một chiếc đồng hồ Tag Heuer. Nhưng không phải vì “quà cáp” mà Milos siêu lòng, bởi từ lâu, cậu em nhà Ivanovic đã ngưỡng mộ tài năng của nhà vô địch World Cup.

    Cậu Milos luôn ủng hộ Ana, làm cho chị cười chứ cậu đã… xui dại chị bao giờ. Và dĩ nhiên, cây vợt xinh đẹp số 5 thế giới phải… cười, một nụ cười hạnh phúc khi cậu Milos nói về Bastian Schweinsteiger.

    LẶNG LẼ TIẾN TỚI ĐÍCH
    Tháng 9/2014, người hâm mộ bất ngờ khi các tay paparazzi của tờ Bild chộp được cảnh Schweinsteiger tình tứ dắt tay Ivanovic dạo bước ở New York. Lúc ấy thì tất cả mới té ngửa, hóa ra ngôi sao Bayern đã chia tay cô bạn gái Sarah Brandner để yêu mỹ nhân tennis Serbia.

    Nhưng vì sao Schweini và Ivanovic - hai ngôi sao lớn của bóng đá và quần vợt đến với nhau? Andrea Petkovic tiết lộ với Sueddeutsche: “Họ yêu nhau, hiểu nhau vì đều là dân thể thao. Họ trân trọng những phút giây hiếm hoi ở bên nhau, còn lại họ đều tập trung cho sự nghiệp của riêng mình”. Hiểu một cách đơn giản, với Ivanovic - tuy chinh phục khó khăn nhưng khác với những cô gái kiểu như Sarah, Schweinsteiger không mất quá nhiều thời gian để… phục vụ các nàng.


    Nhưng kể từ khi “lộ chuyện” hồi đầu tháng 9/2014 tại New York, Schweini và Ivanovic vẫn kín tiếng. Họ lặng lẽ yêu nhau, âm thầm ủng hộ nhau chứ không phô trương. 

    Lặng lẽ như hôm 23/12/2014, Schweini chẳng màng Giáng sinh ở quê nhà, âm thầm bay tới Melbourne chỉ để xem, cổ vũ cho bạn gái tập tại Melbourne Park nhằm chuẩn bị cho Australia Open. Hay lặng lẽ như ngày 6/11/2014, Schweini tới Belgrade để ra mắt gia đình Ivanovic đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 27 của người đẹp.

    Bastian Schweinsteiger và Ana Ivanovic, mối lương duyên giữa trai bóng đá và gái tennis này sẽ có một kết cục đẹp, tức là hôn nhân? Những người bạn chung hiểu cả hai như Andrea Petkovic tin như vậy. Một nguồn tin thân cặp đôi này khẳng định với Sueddeutsche: “Bastian và Ana không muốn giới truyền thông can thiệp quá sâu vào mối quan hệ riêng tư của họ. Họ yêu nhau và đã có kế hoạch cho tình yêu của mình”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội