Sở dĩ Sam ngủ bờ ngủ bụi là bởi cô muốn gây quỹ cho quỹ từ thiện Mustard Tree, trong việc giúp đỡ người vô gia cư tại Anh. Không chỉ có Sam, mà 3 người bạn của nàng WAG 31 tuổi này cũng đã nhiệt tình tham gia vào màn gây quỹ từ thiện khá độc đáo này. “Tất cả những gì tôi làm là để cảm nhận được hoàn cảnh của những người vô gia cư và kêu gọi mọi người chia sẻ những khó khăn mà họ không may gặp phải”, Sam giãi bày trên tờ The Sun.
Ngoài ra Sam cho biết không khỏi sốc trước thông tin về một số người vô gia cư đã bị chết vì lạnh tại Manchester và tại Birmingham. Ngoài hành động ngủ ngoài đường phố, Sam còn ra sức kêu gọi những tấm lòng hảo tâm thông qua một số trang mạng xã hội, nhằm giúp người vô gia cư có quần áo ấm và thức ăn trong mùa Đông này.