Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng 23 V.League 2024/25: Những kết quả bất ngờ, nhưng đã được dự đoán

17 phút trước
Vòng 23 V.League 2024/25 được xem là mang tính định mệnh của những đội ở nhóm đua trụ hạng và cả đua vô địch. Ở đấy, có những kết quả dẫu khá bất ngờ, nhưng lại nằm trong dự đoán của giới chuyên môn…

    Đá sân nhà, lực lượng tốt hơn, nhưng Hà Tĩnh (áo đỏ) lại thua SLNA. Ảnh: Đức Cường

    Đầu tiên là cuộc đối đầu trên sân Hà Tĩnh giữa đội chủ nhà và SLNA. Trước trận đấu này, hầu hết đã dự đoán SLNA sẽ giành được 3 điểm hòng nuôi hy vọng thoát hiểm, dẫu họ gặp chủ nhà Hà Tĩnh được đánh giá cao hơn về nhiều mặt. Vào trận, Hà Tĩnh đã chơi dồn ép và tấn công dồn dập, nhưng từ một sai lầm của Adou Minh ở phút thứ 8, qua đó giúp Kuku của SLNA cướp bóng để thoát xuống và tung cú sút vào khung thành trống mở tỷ số 1-0 cho đội khách, trong sự ngỡ ngàng của các khán giả Hà Tĩnh có mặt trên khán đài.

    Trận thua của Hà Tĩnh là điều đã được dự báo từ trước. Ảnh: Đức Cường

    Kết quả thắng 1-0 của SLNA đã giúp đội bóng này vượt mặt cả Quảng Nam để vươn lên vị trí thứ 11 tổng sắp với 23 điểm. Dẫu vậy, đây là chiến thắng không nhiều bất ngờ, bởi nó đã được dự báo từ trước khi trận đấu này diễn ra. Tuy nhiên, bất ngờ nhất lại là cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Quảng Nam. Nói thế, bởi đây là trận đấu được dự đoán sẽ rất quyết liệt và hấp dẫn giữa hai đội bóng đang nằm ở đáy bảng xếp hạng. Càng bất ngờ hơn khi trận đấu diễn ra chưa đến 3 phút, hậu vệ Quang Hùng của SHB Đà Nẵng đã phải nhận thẻ đỏ vì lỗi vào bóng thô bạo.

    Chơi hơn người suốt cả trận, nhưng Quảng Nam cũng đã bất ngờ thua SHB Đà Nẵng. Ảnh: Phi Hải

    Mất người sớm, lại được đánh giá yếu hơn đối thủ, đội bóng sông Hàn dự báo sẽ phải nhận một trận thua “sấp mặt” trước đối thủ Quảng Nam. Thực tế, các cầu thủ xứ Quảng đã nắm thế trận và liên tiếp tổ chức những đợt tấn công trên phần sân của SHB Đà Nẵng, nhưng hàng thủ chơi chắc chắn và sự xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã giải nguy cho khung thành của đội bóng sông Hàn. 

    Mãi đến phút 45, từ tình huống phá bóng sai lầm của thủ môn Nguyễn Văn Công vào chân của Văn Long, giúp anh có cú ra chân mở tỷ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng khiến tất cả bất ngờ. Vào hiệp 2, Quảng Nam dù rất nỗ lực, nhưng đã không thể có bàn cân bằng tỷ số, đành chấp nhận thua 0-1. Thất bại này đã khiến đội bóng xứ Quảng rơi xuống vị trí 12 với 22 điểm, tức hơn Bình Định và SHB Đà Nẵng đúng 2 điểm. 

    Niềm vui của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ảnh: Phi Hải

    Ngoài 2 trận đấu kể trên, Bình Định đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục với tỷ số 2-2, qua đó giành được 1 điểm trước đối thủ rất mạnh là Thể Công Viettel. 1 điểm này đã giúp Bình Định vượt mặt SHB Đà Nẵng khi trở lại vị trí 13 BXH do hơn hiệu số, dẫu bằng 20 điểm. Cuộc đua trụ hạng càng khó lường ở 3 vòng chót!

    Nhóm đua trụ hạng là thế, ngược lại cuộc đua cạnh tranh ngôi vô địch đang là màn song mã giữa Nam Định và Hà Nội, bởi Thể Công Viettel đã chính thức văng khỏi cuộc đua sau trận hoà Bình Định ở vòng 23.

    Nam Định đã thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 6-1 trước HAGL. Ảnh: Văn Đương

    Tiếp một đối thủ không quá mạnh như HAGL trên sân nhà Thiên Trường, giới chuyên môn đã đoán chắc Nam Định sẽ giành trọn 3 điểm. Dẫu thế, chẳng ai nghĩ thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lại có một trận thắng đậm với tỷ số bằng một ván của môn quần vợt: 6-1. Chiến thắng này cũng là cách đội bóng thành Nam thị uy sức mạnh và đang tiến gần đến ngôi vô địch lần thứ 2 liên tiếp, khi có cách biệt đến 5 điểm so với đội xếp nhì Hà Nội.

    Hà Nội cũng có trận thắng đậm trước CLB TP.HCM. Ảnh: Minh Tuấn

    Nếu Nam Định thắng 6-1, Hà Nội cũng chẳng kém cạnh khi hạ gục CLB TP.HCM với tỷ số 5-1. Một trận thắng đậm và nhiều bất ngờ, dù trước đó họ đã bị đối thủ sớm dẫn bàn từ phút 12 với cú dứt điểm của Joao Pedro. Đây cũng là cách các cầu thủ Hà Nội muốn chứng tỏ sức mạnh của mình, nhưng sự vùng dậy khá trễ của họ ở mùa giải 2024/25 đang khiến đội bóng Thủ đô thất thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu, do đang bị Nam Định vượt mặt với khoảng cách đến 5 điểm. Vì thế, ở 3 vòng còn lại của mùa giải, giới chuyên môn và người hâm mộ đang hy vọng, biết đâu sẽ có bất ngờ!?

    Đỗ Tuấn • 17 phút trước
    Tags:

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay