Bóng Đá Plus trên MXH

V.League: Dù sao thì bóng vẫn phải lăn
Khắc Sơn • 07:19 ngày 09/03/2020
Loạt trận đầu tiên của vòng 1 đã khép lại. Mạnh được, yếu thua, có may mắn thì mỉm cười và ngược lại, cũng có rất nhiều điều phải tiếc nuối.

    Đơn cử việc V.League không có khán giả khiến bữa tiệc bóng đá mất đi phần nào hương vị. Nhưng nói cho cùng, chúng ta phải bước tiếp, trái bóng phải lăn cũng như chúng ta phải sống giữa mối nguy cơ của đại dịch.

    Hôm qua là một ngày đặc biệt. Chúng ta liên tiếp đón nhận những thông tin không mong muốn về số người mắc Covid-19. Những tín hiệu tuyệt vời về công tác phòng chống dịch nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi sự cố bất ngờ. Nghịch cảnh ấy đặt đất nước chúng ta, trong đó có bóng đá trước thách thức vô cùng lớn. Chúng ta lại phải gồng mình nhiều hơn nữa, chạy đua với thời gian để bảo vệ an sinh của cộng đồng. Không mong muốn phải đối diện với hoàn cảnh hiện tại nhưng một khi nó nó đến, cả hệ thống chính trị đến từng người dân sẽ không hoảng sợ, một lòng một dạ bên cạnh Chính phủ. Đây là cuộc chiến sống còn. Một cuộc đấu giữa một bên là tinh thần, trách nhiệm Việt Nam và một bên là nghịch cảnh lịch sử.

    Bóng đá và cuộc sống hòa với nhau. Bóng đá không thể tách khỏi cuộc sống nên những xáo trộn và dòng chảy của cuộc sống sẽ ảnh hưởng lớn đến từng đội bóng, từng cầu thủ và những người yêu mến họ. Bóng đá Việt Nam phải đối diện với hiện thực và cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất để đảm bảo vòng quay của mình. Lần đầu tiên các cầu thủ phải kiểm tra thân nhiệt trước trận đấu. Lần đầu tiên những người đến sân làm nhiệm vụ được chăm sóc y tế kỹ đến vậy. Và cũng lần đầu tiên các CĐV dù yêu, dù đợi chờ giải đấu mấy tháng qua vẫn phải “đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần”…

    Cuộc sống luôn muôn thủa mang đến thách thức. Cũng giống như việc, một đội bóng có thể thua trận vì những lý do lãng xẹt. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa FC sẽ nói rất nhiều điều giá như nhưng nó không thể thay đổi được kết quả trận đấu. Thậm chí, những thất bại không đáng có này sẽ đẩy đội bóng vào cảnh phải đuổi bắt từ rất sớm. Thế nhưng, sự khó khăn không mong muốn ấy lại thôi thúc họ phải thay đổi, xốc lại tinh thần để kiếm tìm sự hoàn thiện. 

    Dù sao thì trái bóng vẫn lăn. Chấp nhận khó khăn và vượt qua nó là công thức duy nhất để mỗi đội bóng hoàn thành mục tiêu của mình.

    XEM THÊM

    HLV Phạm Minh Đức: ‘Tôi bất ngờ khi hàng thủ Hà Tĩnh mắc lỗi ngớ ngẩn’

    HLV Park Hang Seo dự khán trên sân Thống Nhất

    Tiến Linh mờ nhạt, B.Bình Dương vẫn giành 3 điểm

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội