Bóng Đá Plus trên MXH

V.League 2020: Khúc dạo đầu êm ả
Khắc Sơn • 07:14 ngày 07/03/2020
Và V.League đã tới. Sự khởi đầu thoạt nhìn thì lặng lẽ, khác với thông lệ khi tất cả cùng phải phòng dịch Covid 19 nhưng cũng đủ cuốn hút đối với những người yêu bóng đá. Những cái cần đã có, những điều hy vọng đã thể hiện được đúng giá trị của mình. 

    Lần đầu tiên trong lịch sử, các phóng viên đến sân phải có tờ khai về sức khỏe. Cái điều xưa nay hiếm ấy và có thể mang đôi chút phiền toái cho giới truyền thông nhưng lại rất cần thiết cho một cuộc chơi an yên, cho một cộng đồng khỏe mạnh. Và quan trọng hơn, nó cho thấy sự cầu thị, nghiêm túc và trách nhiệm của mỗi chúng ta với cuộc sống, tương lai của mình. 

    NHM có thể không vui khi chưa được đến sân tiếp sức đội bóng mình yêu mến. Thế nhưng, bằng rất nhiều cách khác nhau, họ vẫn được thụ hưởng những giá trị tuyệt vời mà bóng đá mang lại. Các cầu thủ vẫn vì họ mà chiến đấu. Các nhà tổ chức luôn gồng mình vì vòng quay bất tận của trái bóng. Các nhà tài trợ tạm quên đi quyền lợi của mình vì những điều lớn lao cho cộng đồng. Và cả giới truyền thông vẫn đến sân, vẫn cháy hết mình trong bối cảnh ai cũng muốn ở nhà.

    Niềm vui của TP.HCM sau khi thắng ngược ấn tượng 	Ảnh: Sông Hàn

     Bóng đá không thể chết vì chúng ta muốn nó sống, chúng ta vun trồng nó, thôi thúc nó bằng tình yêu và trách nhiệm của mình. Và thứ mà chúng ta nhận được chính là những trận cầu say đắm, vẹn nguyên giá trị. Từ Quảng Nam đến Gia Lai, những trận đấu mở màn đã khép lại một cách tươi tắn, ắp đầy hy vọng về một cuộc chơi sẽ ngày một rộn ràng và chất lượng hơn nữa.

    V.League đã mở màn bằng một kịch bản không mong muốn. Thế nhưng, sân chơi này vẫn gìn giữ được những giá trị, sự hấp dẫn nguyên vẹn nhờ khát vọng từ những người trong cuộc. Bóng đá có thắng, có thua. Ngày mở màn có người vui, có người buồn. Ở đó, những đội bóng mạnh, chuẩn bị tốt hơn, khát vọng và thậm chí là may mắn hơn sẽ có được niềm vui cho riêng mình. Trong buổi chiều khai màn ấy, những ứng viên, những cái tên được kỳ vọng đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Và điều đó giúp chúng ta hy vọng vào một kịch bản thật hấp dẫn cho giải đấu. 

    Những cuộc so kè sẽ ngày một hấp dẫn. Những ngôi sao hàng đầu sẽ biết cách tỏa sáng để chứng tỏ chân giá trị của mình. Và bóng đá sẽ lại là nơi để chúng ta sống trọn đam mê và gửi gắm những hoài bão… 

    Sân Hàng Đẫy được khử trùng trước trận đấu mở màn

    Sáng qua, CLB Hà Nội FC và ban quản lý sân Hàng Đẫy đã chuẩn bị kỹ lưỡng công tác y tế và vệ sinh sân vân động, bao gồm khử trùng các phòng chức năng, khán đài, các lối ra vào, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị y tế cần thiết tại Phòng y tế SVĐ, bố trí máy đo thân nhiệt tại các cửa với nhân viên y tế kiểm tra, trang bị khẩu trang cho toàn bộ nhân viên, phóng viên, khách mời, trang bị nước rửa tay có cồn diệt khuẩn tại các cửa ra vào, phòng chức năng, khu vệ sinh.

    HLV Vũ Hồng Việt âu lo

    Trắng tay tại Tam Kỳ ở trận mở màn, HLV Vũ Hồng Việt còn đón thêm thông tin không vui khi 2 cầu thủ Hồng Sơn và Đức Lộc dính chấn thương và phải thay ra liên tiếp ngay trong hiệp 2. Được biết, Hồng Sơn bị lật cổ chân, trong lúc Đức Lộc bị đau gối, khả năng ra sân của 2 gương mặt trẻ này ở vòng đấu tới hiện vẫn là dấu hỏi. Sở dĩ HLV trẻ Vũ Hồng Việt càng thêm âu lo, bởi trước đó một loạt gương mặt trụ cột như tiền đạo Minh Tuấn, Quốc Chí, tiền vệ Huy Hùng, Hữu Phước cũng đang dính chấn thương.

    Vòng đấu thứ 2, Quảng Nam sẽ ra sân Lạch Tray làm khách trên sân nhà của CLB Hải Phòng.

    XEM THÊM

    14 cầu thủ cày ải nhiều và quan trọng nhất dưới thời HLV Park Hang Seo

    Công Phượng có một nỗi buồn không biết tỏ cùng ai

    Công Phượng - Tiến Dũng: Những gam màu trái ngược

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội