Bóng Đá Plus trên MXH

Trợ lý Nguyễn Hải Biên (Viettel): Kỷ niệm đầu đời suýt... vỡ mộng tại Thể Công
Trí Công • 09:22 ngày 24/04/2020
“Trước mặt tôi là những cầu thủ nổi tiếng. Họ cao to, đẹp trai lại toàn đi xe Vespa giá trị. Tôi hâm mộ và thần tượng họ, những cầu thủ nổi tiếng của Thể Công. Khi ấy, tôi ao ước một ngày nào đó cũng sẽ được như vậy”, cựu cầu thủ Nguyễn Hải Biên tâm sự…

    Khao khát chơi cho CLB nổi tiếng nhất Việt Nam 
    Bóng đá đến với Hải Biên (nay là trợ lý HLV trưởng của Viettel) xuất phát từ công việc của bố anh, một nhà báo ở Ủy ban phát thanh và Truyền hình Việt Nam. “Bố thường đưa tôi đến sân Hàng Đẫy bằng ô tô, lên khu vực phát thanh của khán đài B, nơi mà hai chú Hoài Sơn và Đình Khải bình luận. Cảm giác lần đầu được đến sân Hàng Đẫy choáng ngợp lắm. Khán giả đông kín sân. Khi đó, tôi - một cậu bé mới 7-8 tuổi đã bắt đầu thích bóng đá”, cựu cầu thủ Hải Biên kể lại.

    Giai đoạn ấy, khi đất nước chưa hết bao cấp, Thể Công là CLB nổi tiếng nhất Việt Nam. Bất cứ cậu bé nào yêu bóng đá như Hải Biên đều khao khát được một lần chơi cho đội bóng này. Năm 1982, ước mơ ấy coi như tiến thêm một bước. Hải Biên đã vượt qua hơn nghìn người để vào lớp năng khiếu Thể Công. Lứa cầu thủ sinh những năm 70 của thế kỷ trước cùng Hải Biên có nhiều cầu thủ giỏi, nay đều trở thành HLV nổi tiếng như Đức Thắng, Việt Hoàng, Quang Hà…. 

    Rồi một ngày nọ, Hải Biên chứng kiến đội 1 Thể Công đến tập luyện tại số 19 Hoàng Diệu. Anh ấn tượng với dàn cầu thủ cao to, đẹp trai, đi xe vespa đắt tiền. Lúc ấy, Hải Biên càng khao khát trở thành một cầu thủ thực thụ trong màu áo Thể Công, “gã khổng lồ” của bóng đá Việt Nam. 

    Hải Biên đã có 38 năm gắn bó với Thể Công và nay là Viettel	Ảnh: MINH TUẤN

    Ngôi sao cũng phải… cuốc đất 
    Nhưng không có giấc mơ nào dễ dàng trở thành hiện thực. Thậm chí, Hải Biên đã có lúc… vỡ mộng trước sự nghiêm khắc, kỷ luật tại Thể Công. Chẳng có áo quân đội, chẳng có xe Vespa. Hải Biên hiểu rằng, dù có là ngôi sao hào nhoáng thế nào đi chăng nữa thì ở Thể Công, anh ta vẫn phải tuân thủ kỷ cương của quân đội. 

    “Đi tập phải đúng giờ. Nếu đi muộn 5 phút thôi thì nên nghỉ, không vào nữa. Còn nếu vào sẽ bị đuổi”, cựu cầu thủ Hải Biên kể lại. Rồi một ngày, Hải Biên quên không mang theo cuốc để nhổ cỏ trên sân. “Tôi không dám vào nữa. Gần như từ hôm đấy, dù nói với nhà là đi tập nhưng thực tế tôi không dám đến. Khoảng 2 tháng trời, cứ đến buổi tập là tôi xách xe ra khỏi nhà. Nhưng tôi chỉ đứng ở cổng khu tập thể, không dám đi. Vì đến nơi kiểu gì cũng bị kỷ luật. Lúc đấy, tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá”. 

    Nếu không có chú Ngọc Chi, người thầy của Hải Biên khi ấy gỡ rối, nói chuyện với gia đình anh thì chưa chắc giấc mơ được mặc áo quân đội, đeo lon, chọn lên đội 1 Thể Công những năm cuối 1980, đầu 1990 của anh trở thành hiện thực. “Kỷ luật ở Thể Công quá nghiêm. Đến bây giờ… già rồi, tôi cũng chẳng thể quên được”, cựu cầu thủ Hải Biên hồi tưởng. 

    Lứa cầu thủ trẻ Thể Công khi đó, nếu Hồng Sơn là số 1 thì Hải Biên có thể xếp vào hàng số 2. Từ mùa giải 1993, Hải Biên được thi đấu liên tục trước khi có một mùa giải cuối của đời cầu thủ vào năm 2004 đáng… quên “Tôi có cảm giác cứ ra sân là nghĩ đến thua trận. Thực ra anh em vẫn rất máu lửa, nhưng về chuyên môn, tâm lý lại bị đè nặng. Lần đầu tiên Thể Công xuống hạng”, trợ lý Hải Biên buồn bã kể lại. 

    Khép lại 22 năm theo nghiệp cầu thủ, Hải Biên tiếp tục gắn bó với đội bóng quân đội trên ghế huấn luyện. Cho đến nay, trải qua 38 năm, Hải Biên vẫn ở đó, như chứng nhân cho lịch sử thăng trầm của đội bóng này, từ cái tên Thể Công huyền thoại chuyển sang Viettel hiện tại.

    XEM THÊM

    Văn Hậu giữa ngã tư đường

    Tiền đạo hay nhất HAGL bức xúc khi bị Công Phượng, Kiatisak cướp chỗ trong đội hình lịch sử

    HLV thủ môn ĐT U22 Việt Nam sang tận Philippines học Anh ngữ

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội