Sau buổi làm việc với lãnh đ rờiạo CLB TP.HCM vào tối 2/5 và đi đến quyết định rời khỏi chiếc ghế Quyền chủ tịch đội bóng, cựu danh thủ Lê Công Vinh lập tức đã đến đại bản doanh của đội đóng tại trung tâm thể thao CA TP.HCM để thông báo về việc chia tay của mình.
Cuộc gặp gỡ đột xuất ngay trong đêm qua của quyền chủ tịch CLB đã khiến các thành viên của đội bóng không khỏi bất ngờ, sau đó đã chuyển sang sửng sốt, thậm chí sốc nặng khi biết tin Công Vinh quyết định chia tay CLB. HLV trưởng Miura và nhiều cầu thủ gần như không thể thốt nên lời trước quyết định bất ngờ này.
Thực tế, tất cả đều biết Công Vinh chỉ là người làm công ăn lương, nhưng cựu tuyển thủ này đã đổ rất nhiều tâm huyết vào đội bóng, kể từ ngày anh chính thức nhận lời về nắm vai trò điều hành CLB kể từ mùa giải 2017, khi CLB TP.HCM góp mặt ở sân chơi V.League. Thế nên anh rất được các thành viên của CLB yêu mến và xem như “linh hồn” của đội bóng.
Đêm qua, lúc chia tay các thành viên của đội TP.HCM, cựu tiền đạo Công Vinh đã không kiềm được nước mắt, nhiều cầu thủ của đội cũng thế. Dư chấn ấy đã kéo dài đến sáng hôm nay (3/5) ở buổi tập của đội bóng.
Gương mặt âu lo của HLV Miura. Ảnh: Dũng Nguyễn
Buổi tập sáng nay của CLB TP.HCM diễn ra khá nặng nề. Ảnh: Dũng Nguyễn
Trước buổi tập, HLV Miura đã họp với toàn đội và mong muốn các học trò cố gắng tập trung tinh thần trong các buổi tập sắp tới, nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội khách Hà Nội FC, bởi đây là đối thủ rất mạnh. Dẫu như thế, không khí buổi tập sáng nay diễn ra rất nặng nề và gần như vắng hẳn tiếng cười.
Sáng nay có khá đông giới truyền thông đến theo dõi buổi tập và mong muốn được nghe những phát biểu từ HLV Miura và các cầu thủ sau sự chia tay của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh. Nhưng được biết lãnh đạo CLB đã yêu cầu tất cả giữ im lặng trước báo chí.
Song song đó, lãnh đạo CLB TP.HCM đã mời thầy trò ông Miura đi ăn nhà hàng vào chiều nay, như một cách động viên và trấn an tinh thần các cầu thủ sau cú sốc vừa qua.