BÀN THẮNG
Thanh Hoá: Văn Thuận (9’)
TP.HCM: Ngọc Long (3’), Vũ Tín (80’)
THẺ ĐỎ
Thanh Hoá: Xuân Hoàng (45’+2)
Chủ nhà Thanh Hoá đang rất khát thắng trong cuộc tiếp đón đối thủ TP.HCM, nhưng họ có sự mở đầu trận đấu không quá ổn. Ngay những phút đầu khi vẫn chưa định hình lối chơi, bất ngờ đội bóng xứ Thanh đã phải nhận một bàn thua và người ghi bàn cho đội khách là Ngọc Long, với cú dứt điểm thành bàn ở phút thứ 3.
Bàn thắng như gáo nước lạnh đội lên đội chủ nhà, buộc họ phải tràn lên tấn công và dần lấy lại thế trận. Với những miếng đánh ồ ạt nên phút thứ 9, trong một pha kiến tạo của Ribamar cho Văn Thuận đã giúp anh có bàn cân bằng 1-1 cho Thanh Hoá. Bàn cân bằng tỷ số giúp các cầu thủ xứ Thanh thêm tự tin và tạo sự áp đặt trên phần sân của đội khách TP.HCM.
Rất nhiều cơ hội được tạo ra sau đó, nhưng hết Văn Thắng, A Mít đều đưa bóng lên trời. Thậm chí phút 33, Văn Thắng đã có tình huống thoát xuống đối mặt thủ môn Mạnh Cường, nhưng anh đã không thắng được thủ thành của đội khách, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn rất đáng tiếc.
Ngược lại, CLB TP.HCM dẫu nhường thế trận cho đối thủ, nhưng họ vẫn có những cơ hội phản công rất sắc bén khiến các cầu thủ chủ nhà phải toát mồ hôi hột. Thậm chí phút 44, thủ môn Xuân Hoàng đã phạm lỗi với một cầu thủ TP.HCM trong vòng cấm phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Chơi thiếu người, nhưng phút bù giờ cuối hiệp 1, Thanh Hoá đã có cơ hội nâng tỷ số, nhưng Thái Sơn đã khá vội vã trong khâu dứt điểm, bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn rất đáng tiếc.
Chơi hơn người nên CLB TP.HCM đã chủ động nắm thế trận và tạo nhiều sức ép về phía khung thành của thủ môn Êli Nie. Dẫu vậy, hàng phòng ngự chắc chắn của chủ nhà Thanh Hoá vẫn khiến những đường tấn công của các học trò HLV Thanh Phương rơi vào bế tắc. Thậm chí đến phút 70, dẫu đã tung hết 5 cầu thủ vào thay người, nhưng đội khách vẫn chưa thể tìm thêm bàn thắng.
Phút 75, Enrick của TP.HCM va chạm với A Mít bên phía chủ nhà, ban đầu trọng tài Viết Duẫn đã rút thẻ đỏ với cầu thủ của TP.HCM, nhưng sau khi tham khảo VAR, chiếc thẻ đỏ của tiền vệ của đội khách đã được xoá. Mãi đến phút 80, bàn nâng tỷ số mới đến với TP.HCM và người lập công là Vũ Tín với cú đánh đầu rất đẹp.
Không còn gì để mất, Thanh Hoá buộc phải đẩy thế trận lên tấn công, nhưng lực bất tòng tâm. Với kết quả thua 1-2, đội bóng xứ Thanh đã nhận thêm 1 trận thua nữa và khó đeo bám cuộc đua ngôi đầu. Trong khi đó, CLB TP.HCM đã có mno65t chiến thắng dẫu nhọc nhằn, nhưng rất quý giá ngay trên sân nhà của Thanh Hoá.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Thanh Hoá: Xuân Hoàng, Văn Lợi (Thái Bình, 74’), Viết Tú, Igor (Nguyên Hoàng, 84’), Châu Phi, A Mít (Ngọc Hà, 84’), Thongkhamsavath, Thái Sơn, Văn Thuận, Văn THắng (Y Êli Nie, 45’+3), Ribamar.
TP.HCM: Mạnh Cường, Thanh Thảo (Hải Quân, 61’), Adriano Schmidt, Mạnh Cường, Hoàng Phúc (Quốc Cường, 57’; Minh Trung, 67’), Endrick, Vũ Tín, Ngọc Long, Thanh Khôi (Quốc Gia, 46’), Vĩnh Nguyên (Joao Pedro, 46’), Văn Bình.