Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả SLNA 0–0 TP.HCM: Thay tướng, SLNA vẫn chưa biết thắng!
Đỗ Tuấn • 19:19 ngày 13/05/2024
Trước trận đấu với TP.HCM, chủ nhà SLNA đã thay HLV trưởng nhằm đổi vận. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể có niềm vui, khiến chuỗi trận không thắng của đội bóng xứ Nghệ đã kéo dài đến con số 10.

    Trước trận đấu này, chủ nhà SLNA đã bất ngờ đôn trợ lý Phạm Anh Tuấn lên ghế HLV trưởng, với mục đích thay tướng nhằm đổi vận. Trước đó, SLNA đã có liên tiếp 9 trận liền không biết thắng, trong đó có đến 6 trận thua và kéo thành tích của đội bóng xứ Nghệ xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Vì thế, mục tiêu của đội chủ sân Vinh đặt ra là phải có 3 điểm trong trận đấu này.

    Với mục tiêu ấy, SLNA nhập cuộc khá tự tin và chủ động nắm thế trận trước đội khách TP.HCM có thực lực được đánh giá tốt hơn. Tuy nhiên, những miếng đánh của đội bóng xứ Nghệ hầu hết chỉ tập trung cho ngoại binh Olaha, nhưng anh này lại khá đơn độc trước hàng phòng ngự chơi rất chặc chẽ và áp sát của đội khách. Ngược lại, các học trò của HLV Phùng Thanh Phương đá rất thấp và gần như nhường thế trận cho đối thủ để chờ thời cơ phản công, nhưng suốt 20 phút đầu, đội khách gần như chưa có cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Việt bên phía chủ nhà.

    Văn Lương (SLNA) tranh bóng cùng với Huy Toàn (TP.HCM). Ảnh: CTV

    Gặp một đối thủ được đánh giá cao hơn và sân Vinh dù đã chủ động mở cửa tự do để khán giả chủ nhà đến trợ lực cho SLNA, dẫu không quá đông khán giả đến sân, nhưng các cầu thủ trẻ xứ Nghệ vẫn thi đấu rất kiên cường. Họ nỗ lực trong từng đường bóng hòng có thể tìm được 3 điểm quý giá sau thời gian dài chưa biết thắng, nhưng có vẻ như lực bất tòng tâm.

    Do ngoại binh Patino quá mờ nhạt, nên đầu hiệp 2 HLV Phùng Thanh Phương của đội khách TP.HCM đã rút anh này ra để thay bằng Văn Kiên. Bế tắc trong các miếng đánh tấn công ở hiệp 1, cả hai đội chủ động đẩy nhanh thế trận khi hiệp 2 bắt đầu. Ở đấy, SLNA vẫn nắm thế chủ động, nhưng vẫn chưa hiệu quả trong tấn công. 

    Các cầu thủ SLNA dù rất nỗ lực, nhưng vẫn chưa thể ghi bàn. Ảnh: CTV

    Phút 54 và 55, Thanh Khôi có liên tiếp 2 cơ hội để mở tỷ số cho TP.HCM, nhưng cú dứt điểm của anh lại không thắng được thủ môn Văn Việt bên phía chủ nhà. Sau đó, đến lượt thủ thành Lê Giang bay người cứu nguy cho khung thành của CLB TP.HCM, trước những cú dứt điểm của các học trò HLV Phạnh Anh Tuấn. Trận đấu vì thế cũng trở nên sôi nổi và hấp dẫn hơn.

    Trong hiệp 2, CLB TP.HCM đã chủ động đẩy thế trận và tạo sức ép trên phần sân của đội chủ nhà, nhiều cơ hội được các họ trò của HLV Phùng Thanh Phương tạo ra trước khung thành của thủ Văn Việt, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Thực tế ở cuộc đối đầu này, mục tiêu của CLB TP.HCM chỉ là cố gắng kiếm 1 điểm cũng là thành công với “chiến hạm đỏ”. Dẫu thế, họ cũng không bỏ qua thời cơ nếu có cơ hội, nhưng các cầu thủ đội khách vẫn chưa tận đụng được điều này.

    Trận hoà không bàn thắng khiến đội bóng xứ Nghệ chẳng thể vui. Ảnh: CTV

    Ngược lại, SLNA càng rất muốn thắng trong cuộc đối đầu này, khá nhiều cơ hội đã được chủ nhà tạo ra, nhưng áp lực từ những trận chưa thắng trước đó có vẻ như đang đè nặng lên đội chân của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ, khiến những cú dứt điểm của họ đều chưa như mong đợi.

    Hoà 0-0, là kết quả khiến thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn chẳng thể vui, qua đó khiến chuỗi trận bất thắng của SLNA kéo dài đến con số 10. Đấy là thành tích thật sự rất tệ với đội bóng xứ Nghệ, đồng thời khiến họ ngày càng tiến gần đến việc phải đi tranh play off chiếc vé trụ hạng khi đang bị các đối thủ ở nhóm trên bỏ xa.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    SLNA: Văn Việt B, Văn Huy (Sỹ Hoàng, 52’), Zebic, Đình Hoàng, Văn Thành (Xuân Tiến, 67’), Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Bá Quyền, Văn Lương (Long Vũ, 72’), Xuân Đại (Nam Hải, 67’), Olaha.
    TP.HCM: Lê Giang, Tùng Quốc, Brendon Lucas, Minh Tùng, Thanh Thào, Ngọc Đức (Hạ Long, 79’), Huy Toàn (Thanh Long, 79’), Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên, Patino (Văn Kiên, 46’), Timite.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội