Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Phạm Minh Đức: ‘Tôi bất ngờ khi hàng thủ Hà Tĩnh mắc lỗi ngớ ngẩn’
Trí Công • 18:36 ngày 08/03/2020
Theo HLV Phạm Minh Đức, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi tạm ổn trước Viettel. Đáng tiếc, họ lại mắc lỗi dẫn đến thua chung cuộc trước đối thủ.

    Ngày trở lại V.League của HLV Phạm Minh Đức diễn ra không suôn sẻ. Dù đã chuẩn bị kỹ càng để đối đầu với Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn phải thua chung cuộc với tỷ số 0-1. Đây là trận thứ 5 ở V.League (tính cả 4 trận dẫn dắt Hà Nội FC ở năm 2016), HLV Phạm Minh Đức chưa thể tìm được cảm giác chiến thắng. 

    Cởi chiếc khẩu trang màu đen và đối diện với các phóng viên, vị chiến lược gia đầy cá tính này chia sẻ: “Với bất cứ HLV nào, cảm giác thua tất nhiên là không vui. Nhưng thua là bình thường. Phía trước vẫn là một con đường dài và còn rất nhiều điều để làm”. 

    Ông nói thêm: “Trong bóng đá, muốn làm gì thì làm nhưng thiết thực nhất vẫn là kết quả. Đối thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiều nay là Viettel có thể xem như một đội tuyển Việt Nam thu nhỏ. Vì thế, rất khó khăn cho chúng tôi với lực lượng phần lớn là các cầu thủ trẻ. Dẫu sao khi đối diện với Viettel, tôi nghĩ rằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có một cách chơi tạm ổn. Trước trận đấu, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ. Rất bất ngờ là đội lại để mắc một lỗi ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua như vậy. Kết quả rõ ràng là chưa theo mong muốn của tôi và toàn đội. Tôi sẽ còn nhiều việc để làm nữa. Chúng tôi mất 1 vòng đấu, còn 26 vòng đấu nữa. Rất may rằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh năm nay chỉ đặt mục tiêu trụ hạng”. 

    Nỗ lực của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là không đủ để giúp họ có 1 điểm trước Viettel - Ảnh: Minh Tuấn

    Ở vòng đấu tới, đối thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ là DNH Nam Dịnh. Nói về trận đấu tới, ông Phạm Minh Đức chia sẻ: “Họ rõ ràng có sự tiến bộ. Trước Hà Nội FC, họ thi đấu khó chịu. Do đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần phải cải thiện nhiều, tập trung hơn cho hàng thủ, tránh bàn thua như hôm nay”. 

    Ông Phạm Minh Đức cũng đánh giá với sự hiện diện của 2 tân binh chất lượng là Khắc Ngọc và Nguyên Mạnh, Viettel đủ khả năng tranh chấp chức vô địch: “Tôi luôn đánh giá cao Khắc Ngọc. Đó là một trong những tiền vệ có khả năng chuyền bóng rất độc. Tôi đã tiên đoán trước và dặn các cầu thủ của mình phải ngăn chặn Khắc Ngọc. Nhưng ở giai đoạn cuối, chỉ một tình huống thiếu tập trung, đội bóng của tôi đã để Khắc Ngọc thực hiện đường chuyền tạo cơ hội cho Việt Phong ghi bàn. Còn Nguyên Mạnh rõ ràng là một trong những thủ môn xuất sắc nhất Việt Nam. Cậu ấy quá xứng đáng để lên đội tuyển Việt Nam. Với chất lượng cầu thủ như thế này, tôi tin Viettel đủ khả năng tranh chấp ngôi vương với TP.HCM và Hà Nội FC”. 

    HL Hà Tĩnh 0-1 Viettel

    XEM THÊM

    Viettel chưa dám mạo hiểm với chấn thương của Bùi Tiến Dũng

    Trực tiếp Thanh Hóa - Hải Phòng, Bình Dương - SHB Đà Nẵng

    Duy Mạnh và Đình Trọng sẽ sang Singapore vào ngày 8/3

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội