Bóng Đá Plus trên MXH

Hải Phòng: Nhớ ông Thành chủ tịch
Khắc Sơn • 13:43 ngày 06/08/2019
Không phải Quảng Nam, HAGL hay đội bóng nào khác mà chính là Hải Phòng đang đứng ở vị trí áp chót. Và càng đáng nói hơn, nếu nhìn sang người hàng xóm Nam Định đang thăng hoa cả trên sân cỏ lẫn khán đài thì những người yêu bóng đá Hải Phòng không khỏi chạnh lòng.
    Hôm qua, một CĐV ruột của Hải Phòng tâm tư: “Nhìn bóng đá Nam Định đang thành công, ngó sân Lạch Tray ngày càng vắng khán giả không khỏi buồn lòng. Thấy nhớ thời ông Lê Văn Thành còn làm chủ tịch CLB”.

    Ông Lê Văn Thành được người yêu bóng đá Hải Phòng nhắc và nhớ là đương kim Bí thư thành ủy Hải Phòng. Khi còn làm Giám đốc Xi măng Hải Phòng, ông Thành cùng công ty của mình đã biến Hải Phòng từ chỗ là đội bóng vốn thường xuyên quen với việc lên xuống hạng trở thành một thế lực của bóng đá nước nhà. Họ chưa thể là nhà vô địch nhưng được mệnh danh là “nhà vô địch của tình yêu”. Sân Lạch Tray trở thành chảo lửa, thánh địa của người yêu bóng đá Hải Phòng. Lúc đó, Thiên Trường không so sánh với Lạch Tray và người ta phải đến sân từ 12h trưa giữa những ngày Hè đỏ lửa thì mới mong giữ được chỗ.

    Hải Phòng bây giờ không còn giầu mạnh về tài chính. Họ không đủ sức chiêu mộ những bản hợp đồng lớn. Những ngôi sao sáng nhất của đội bóng, trong đó có các cầu thủ gốc Hải Phòng lần lượt ra đi. Với những con người hiện tại và nền tảng đang có, khó có thể trông đợi vào một Hải Phòng có thể thách thức trong thiên hạ. Họ phải chấp nhận trở thành nơi rèn quân cho HAGL hay SLNA và thành tích hiện tại cũng là dễ hiểu.

    Rất khó để Hải Phòng bứt phá khi lực chỉ có thế, tiền chỉ có vậy. Nhưng, với những người Hải Phòng vốn dứt khoát, đam mê và muốn cháy đến tận cùng thì việc một Thiên Trường bùng nổ trong bối cảnh Lạch Tray nguội lạnh là điều đáng để buồn, để nghĩ. Họ nhớ về những ngày tháng cũ kiêu hùng. Họ hy vọng vào sự lột xác của đội bóng trong tương lai gần. Nhưng, những mong muốn không hề nhỏ ấy đòi hỏi phải có thay đổi lớn về tài chính và sự đầu tư về mặt nhân sự. 

    Bao giờ bóng đá Hải Phòng trở lại những ngày tháng hào hùng? Câu hỏi đó, chỉ những nhà lãnh đạo tâm huyết và dám hành động của Hải Phòng mới có thể trả lời.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội