Tuyệt phẩm của Ngọc Quang đã giúp HAGL đánh bại SHB.ĐN với tỷ số 2-1. Với 3 điểm ở vòng 22 diễn ra chiều 25/8, đội bóng phố Núi đã thắp lại hy vọng trụ hạng khi đẩy Thanh Hoá xuống vị trí áp chót.
Rơi xuống vị trí áp chót trên BXH (chỉ đứng trên Sanna.KH), HAGL chỉ có một con đường phải đánh bại SHB.ĐN mới hy vọng vươn lên. HLV Lee Tae Hoon khiến nhiều người phải giật mình khi gạch trên 3 ngoại binh Martins Felipe, Kim Bong Jin và thủ môn Sietsma khỏi danh sách thi đấu. Tức là, trận này, HAGL đã chấp ngoại binh.
Phía bên kia, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn sử dụng “quota” 4 cầu thủ gốc ngoại trong đội hình: Trung vệ Michel, tiền vệ Gassissou, hai tiền đạo Bernardo và Đỗ Merlo trên hàng công. Dù vậy, đội chủ nhà đã chơi hay hơn và nắm hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu.
Ở phút 12, sau đường chuyền của Văn Toàn, Minh Vương xoay sở khéo léo nhưng cú đá của anh lại đưa bóng đi không chính xác. Cũng chính tiền vệ gốc Thái Bình có cú đá ở sát vòng 16m50 chỉ vài phút sau đó. Lần này, trái bóng còn bay cao hơn dẫu vị trí ra chân khá thuận lợi.
Châu Ngọc Quang ghi bàn thắng quan trọng ấn định tỷ số 2-1 cho HAGL
HLV Lê Huỳnh Đức đã có những sự điều chỉ khi thấy tuyến giữa chơi lép vế. Thanh Thịnh được rút ra để đưa A Mít vào đá tiền vệ trái. Lúc này, Tiến Dụng, vốn là một tiền vệ trụ, được kéo về đá trung vệ với Michel, còn Công Nhật được đẩy ra đá hậu vệ phải, với ý đồ ngăn chạy những pha tấn công của Văn Thanh bên cánh trái.
Những phút tiếp theo không có cơ hội nào được tạo ra và hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với kết quả hoà 0-0.
Đội khách là những người nhập cuộc tốt hơn ở hiệp 2. Ở phút 50, sau pha đá phạt góc bên cánh phải, bóng khẽ chạm vào đầu Hà Đức Chinh đi vào khung thành. Thủ môn Lê Văn Trường đã bắt không dính bóng để Đỗ Merlo băng vào đá bồi, mở tỷ số cho SHB.ĐN.
Chỉ 4 phút sau đó, Lương Xuân Trường có pha chọc khe để Minh Vương phá bẫy việt vị, trước khi dứt điểm qua khe chân Thanh Bình gỡ hoà 1-1. Đội chủ sân Pleiku chơi phấn chấn sau bàn quân bình tỷ số.
Đến phút 78, Châu Ngọc Quang có cú nã đại bác từ cự ly khoảng 18m, bóng đi chìm rồi găm vào góc xa khiến Thanh Bình phải bó tay. HAGL đã bảo vệ được tỷ số 2-1 ở phút còn lại.
Với kết quả này, thầy trò HLV Lee Tae Hoon tạm vươn lên đứng 12/14 với 26 điểm, đẩy vị trí áp chót BXH cho Thanh Hoá (25 điểm), còn đội đứng cuối là Sanna.KH đang có 20 điểm.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
HAGL: Văn Trường; Hoàng Lâm, A Hoàng, Trọng Sáng; Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường (Đức Lương 90+4'), Minh Vương, Ngọc Quang (Thanh Tùng 87’), Văn Toàn.
SHB.ĐN: Thanh Bình; Thanh Thịnh (A Mít 25’), Victor Michel, Công Nhật, Nhật Tân (Mạnh Hùng 67’); Văn Long, Minh Tâm, Tiến Dụng, Gassissou (Đức Chinh 41’), Đỗ Merlo, Bernardo.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong bối cảnh Hà Nội FC chưa thi đấu vòng 22, TP.HCM sẽ có cơ hội thu hẹp khoảng cách, qua đó níu kéo cơ hội đua tranh chức vô địch với đội bóng Thủ đô. Nhưng nhiệm vụ đó là không hề dễ dàng khi họ phải giáp mặt với chủ nhà SLNA.
Sài Gòn FC đang bước vào chuỗi trận “chung kết ngược” và đối thủ đầu tiên của họ là Thanh Hoá. Kết quả, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đã giành chiến thắng ấn tượng để thắp lên hy vọng ở cuộc đua trụ hạng.
HLV Nguyễn Hải Biên thừa nhận Viettel sẽ phải cố gắng hết sức ở những vòng đấu cuối cùng nếu như không muốn thất thế trong cuộc đua trụ hạng với HAGL hay Thanh Hóa.
Hàng loạt cơ hội ngon ăn bị bộ đôi Dyachenko và Hermans bỏ lỡ, Than Quảng Ninh đã phải trả giá đắt bằng bàn thua phút cuối trong cuộc tiếp đón B.Bình Dương.
3 điểm trọn vẹn ở trận “chung kết ngược” sẽ giúp cho hoặc Sài Gòn FC hoặc Thanh Hóa tạm thời giải tỏa được áp lực trụ hạng. Ngược lại, nếu thua thì một trong hai đội sẽ bị đẩy vào vòng nguy hiểm. Tính chất sinh tử của trận đấu ở khúc cua quan trọng này hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.
Quả thực, Sanna Khánh Hòa BVN đã có giai đoạn vùng dậy đáng khen ngợi trước Quảng Nam FC. Nhưng trong một ngày mà song sát Rodrigo và Hoàng Vũ Samson thi đấu quá thăng hoa, đội bóng phố Biển đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục.
Điểm tin 19/5
- Cựu sao Arsenal phá 3 kỷ lục trong ngày lịch sử cùng Leverkusen
- Pep làm rõ tương lai trước thời khắc lịch sử
- Arsenal tổ chức diễn tập… nâng cúp Premier League
- Real Madrid bất ngờ muốn mua Mac Allister
- HLV Xavi đính chính về tin đồn bị Barca sa thải
- Thomas Tuchel chờ đợi cơ hội dẫn dắt MU
Thể Công Viettel có màn ngược dòng ấn tượng để đánh bại đội đầu bảng Nam Định với tỷ số 2-1. Vì quá “sướng”, HLV Nguyễn Đức Thắng đã tiến cử luôn… 21 học trò của mình lên ĐTQG.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn