Đừng buồn khi HAGL giờ đã khác

Khắc Sơn Khắc Sơn
06:22 ngày 23-07-2020
Nhiều người nói, đang có một HAGL khác, một HAGL đã biết khoác lên mình một bộ cánh hầm hố, bụi bặm, cá tính chứ không còn đóng hộp công chức như chúng ta vẫn mặc định về họ.
Đừng buồn khi HAGL giờ đã khác

Bạn có thể ngạc nhiên về sự thay đổi này. Nhưng, bạn sẽ thấy nó hợp lý nếu biết rằng, HAGL đang có màn khởi đầu tốt nhất ở V.League kể từ khi lứa Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn được giao phó sứ mệnh lịch sử.

Khi Hà Nội FC thống trị cầu trường bởi lứa cầu thủ nổi tiếng sau Công Phượng, Tuấn Anh thì một thời gian dài HAGL vẫn kiên định với mục tiêu trụ hạng. Họ hào nhoáng ở điểm khởi đầu nhưng đến cuối giải phải hài lòng với tấm vé trụ hạng. Và hệ quả là sân Pleiku, từ chỗ được ví là chảo lửa, dần nguội lạnh dù HAGL đi đến đâu cũng hút khách. Có thể, “bầu” Đức luôn dành cho HAGL một tình yêu vĩnh cửu và tinh khiết nhưng NHM thì không thể như vậy. Họ yêu và mong được đáp lại. Họ cảm thấy tổn thương và mất phương hướng khi HAGL cứ ồn ào rồi lặng lẽ. Họ không chấp nhận việc cầu thủ HAGL là rường cột của ĐTQG nhưng lại đá cho vui ở V.League.

Có thể, giữa “bầu” Đức và NHM đội bóng có sự khác biệt về triết lý bóng đá. Với “bầu” Đức, cái đẹp trong bóng đá là sự phô diễn trên sân và không cần màng đến thành tích. Nhưng với nhiều người, cái đẹp chỉ thực sự trọn vẹn nếu bạn thăng hoa về mặt cảm xúc. Và thế là hơn nửa thập kỷ qua, dù có một lứa cầu thủ mà bất cứ ai cũng ao ước nhưng HAGL vẫn an phận là một đội bóng trung bình khá.

Nhưng giờ thì khác, HAGL đang nằm ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Hoặc chí ít, nhìn chặng đường có nhiều điểm khác biệt của HAGL, nhiều người đang nhen nhóm hy vọng về một sự thay đổi mang tính bản lề của đội bóng. Rằng, đã đến lúc HAGL phải trở thành một thế lực quan trọng trên bản đồ quyền lực V.League. Và tất nhiên, sự thay đổi ấy chỉ đến khi HAGL lý tính hơn, chấp nhận thay đổi triết lý bóng đá, thậm chí, dám từ bỏ những quan niệm mà lâu nay người ta mặc định là niềm tự hào. Bóng đá phải có thành tích mới đáng nhớ. Một đội bóng đẹp là một đội bóng biết thắng. Và dù đi con đường nào thì điều khiến NHM nhớ đến nhất chính là đích đến chứ không phải những lời tung hô bên ngoài sân cỏ.

Vậy nên, bạn đừng ngạc nhiên nếu HAGL ngày một khác đi so với chính họ. Đội bóng ấy không còn chơi thứ bóng đá đan lát. Thay vào đó, họ sẵn sàng toan tính trong từng pha bóng. Bởi nói cho cùng, đội bóng ấy và những ngôi sao của họ cần chiến công, cần thành tích để có thể lấy bóng đá nuôi dưỡng tình yêu, gây dựng cơ đồ của họ.

Xuân Trường tin Anh Đức sẽ tỏa sáng

Tiền đạo Anh Đức (ảnh) đang hòa nhập khá nhanh ở HAGL. Anh cũng đã xuất hiện tại Thanh Hóa và có thể sẽ vào sân ở trận đấu chiều nay gặp đội chủ nhà. Nói về tân binh này, tiền vệ Xuân Trường chia sẻ: “Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn và tôi từng thi đấu với Anh Đức trong màu áo ĐTQG nên chúng tôi biết rõ cách chơi của nhau. Anh Đức là cầu thủ lớn tuổi nhất đội và cách sinh hoạt tập luyện luôn khiến chúng tôi ngưỡng mộ. Anh ấy là tiền đạo giỏi và chơi ăn ý với chúng tôi. Thế nên tôi tin rằng không mất quá nhiều thời gian để Anh Đức tỏa sáng cùng HAGL”.

Cao Xuân Thắng sẽ trở lại SLNA sau hơn 5 tuần

Tiền vệ Cao Xuân Thắng (ảnh, giữa) sẽ phải mất ít nhất 5 tuần nữa mới có thể trở lại thi đấu cho SLNA. Cầu thủ này đã dính chấn thương dây chằng nên phải ra trung tâm PVF điều trị và tập luyện cùng với đội trưởng Hoàng Văn Khánh. Cao Xuân Thắng là cầu thủ từng được gọi lên U23 Việt Nam. Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền vệ này khá trắc trở, anh từng có khoảng thời gian bị đem cho Cần Thơ mượn trước khi trở lại SLNA.
 

XEM THÊM

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và cơ hội định đoạt số phận

V.League được mùa, lên giá

Cuộc đua vô địch V.League 2020: Chớ gạch tên nhà ĐKVĐ

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • ‘Hiện tượng’ Atalanta khiến cả thế giới choáng váng Atalanta, 'hiện tượng' khiến cả thế giới choáng váng

    Leverkusen cuối cùng cũng phải chịu thất bại tâm phục khẩu phục trước đối thủ không ngờ Atalanta tại chung kết Europa League. Mạch bất bại của ĐKVĐ Đức đã dừng ở con số 51. Vậy, Atalanta đã khiến cả thế giới choáng váng như thế nào?

  • Tỷ lệ cược gây sốc ở khả năng Man City rớt hạng mùa tới Tỷ lệ cược gây sốc ở khả năng Man City rớt hạng mùa tới

    Với phiên điều trần về 115 cáo buộc vi phạm các quy tắc tài chính dự kiến ​​​​diễn ra vào mùa thu, Man City có thể bị trừ điểm hoặc trục xuất khỏi Premier League.

  • HLV Gasperini tiết lộ bí kíp giúp Atalanta đè bẹp Leverkusen HLV Gasperini tiết lộ bí kíp giúp Atalanta đè bẹp Leverkusen

    HLV Gian Piero Gasperini của Atalanta đã không giấu được xúc động khi đội nhà xuất sắc đánh bại Leverkusen 3 bàn không gỡ ở trận chung kết Europa League 2023/24. Đây là sự kiện vô cùng đặc biệt với nhà cầm quân này bởi trước đây ông chưa từng giành được danh hiệu lớn nào.

  • Tham gia trận đấu vô thưởng vô phạt với Newcastle, Kieran Trippier khiến ĐT Anh lo lắng Kieran Trippier khiến ĐT Anh lo lắng

    Hậu vệ Kieran Trippier đã khiến người hâm mộ ĐT Anh lo lắng sau khi ra sân trong hiệp 1 trận giao hữu gây tranh cãi với Tottenham Hotspur và rốt cuộc phải rời sân với mắt cá chân chườm đá.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x