Sóng gió trong cabin
Trước khi kết thúc giai đoạn lượt đi V.League 2024/25, Hà Nội FC đã trải qua tới ba lần thay “tướng”, một con số cho thấy sự bất ổn đáng lo ngại của đội bóng từng 6 lần vô địch quốc gia. Đội bóng Thủ đô khởi đầu với HLV Lê Đức Tuấn – người từng tạm quyền hai trận mùa trước. Hà Nội FC thi đấu 11 vòng với kết quả khiêm tốn (3 thắng, 6 hòa, 2 thua), bị đánh bật khỏi nhóm dẫn đầu sau trận thua 0-1 trước HAGL ngay tại Hàng Đẫy.
Ở những ngày cận Tết, bầu Hiển quyết định đưa HLV Hoàng Văn Phúc (vốn là GĐKT của CLB) lên thay thế cho ông Tuấn. Dù vậy, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời khi đội chuẩn bị hội quân trở lại sau Tết. Dưới thời ông Phúc, đội có thêm một chiến thắng, nâng tổng điểm lên 20, xếp thứ 4 sau lượt đi. Tuy nhiên, việc bị loại sớm khỏi Cúp Quốc gia bởi CLB Đồng Tháp đã dấy lên những hoài nghi về sức cạnh tranh thực sự của đội bóng Thủ đô.
Trong nỗ lực tạo ra bước ngoặt, Hà Nội FC thuê HLV người Nhật Bản Makoto Teguramori cho giai đoạn lượt về. Việc bổ nhiệm ông Teguramori cũng đánh dấu lần thay HLV thứ 10 chỉ trong vòng 5 năm qua của Hà Nội FC. Đã có những HLV ngoại đến và đi chóng vánh như Bozidar Bandovic, Park Choong Kyun, Chun Jae Ho, Daiki Iwamasa, bên cạnh những thầy nội, từ chính thức đến tạm quyền như Lê Đức Tuấn, Hoàng Văn Phúc. Teguramori là một “thương hiệu”, nhưng không ít người chông chênh niềm tin rằng số phận của nhà cầm quân này sẽ khá hơn các đồng nghiệp.
Sự đổi thay đến từ đâu?
Teguramori chỉ ký hợp đồng 1 năm nên người ta có cảm giác nhà cầm quân này phải chịu một áp lực lớn. Thế nhưng, HLV 57 tuổi đã dần thay đổi suy nghĩ của các cầu thủ bằng những buổi làm việc chất lượng. Triều đại của Teguramori mở đầu bằng trận đấu với HAGL, đối thủ được cho là khiến người đồng nghiệp Lê Đức Tuấn mất ghế. Trên sân Pleiku, Hà Nội đã đè bẹp đội chủ nhà với 3 bàn thắng.
Đây có thể xem là một cột mốc quan trọng, giúp đội bóng Thủ đô bất bại 4 trận gần đây. Ngoài trận thắng HAGL, họ tiếp tục hạ SHB.ĐN 3-2, hòa Hà Tĩnh 1-1 và mới nhất ở vòng 17, hạ Thanh Hoá 3-1. Thu về 10 điểm sau 4 trận đã giúp Hà Nội FC nhảy lên vị trí thứ 2 với tổng 30 điểm. Trong bước tiến này, điều dễ thấy nhất là hàng công đã cải thiện đáng kể. Các học trò của HLV Teguramori đã ghi 10 bàn trong 4 trận gần đây.
Sự xuất hiện của Luka Bobicanec, Silva Daniel, Joao Pedro… thực sự mang đến sự tươi mới cho hàng tấn công. Mới đây, Silva Daniel lập cú đúp vào lưới Thanh Hoá, bàn thắng thứ 3 của tiền đạo người Brazil. Cũng sau 7 lần đá chính, Luka Bobicanec ghi được 2 bàn cùng lối chơi hiệu quả. Đáng kể nhất là Joao Pedro, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi 7 bàn trong 7 trận đá chính. Không chỉ biết ghi bàn, các ngoại binh của Hà Nội FC còn đóng góp rất lớn vào lối chơi chung.
HLV Teguramori biết khai thác điểm mạnh của các ngôi sao nội như Hai Long, Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Chung, Duy Mạnh và kết hợp với ngoại binh trong vận hành chiến thuật. Văn Quyết, Hai Long được chia lửa. Không những vậy, hàng phòng ngự còn được giảm tải khi hàng công tạo ra nhiều áp lực lên đối thủ. Tóm lại, sự đổi thay của Hà Nội FC bắt đầu từ việc tìm được ngoại binh chất lượng, cùng một HLV linh hoạt trong chiến thuật và biết dung hòa năng lực chuyên môn giữa các cầu thủ. Chắc chắn, Hà Nội sẽ là ứng viên đáng gờm trong chặng đua vô địch tới đây.