Bóng đá Việt Nam kể từ khi chuyển sang chuyên nghiệp từ mùa giải 2000/01 đã có nhà vô địch đầu tiên là SLNA, sau đó đội bóng xứ Nghệ còn lên ngôi ở mùa giải 2011. Tuy nhiên, SLNA chưa bao giờ là một cái tên khiến các đối thủ của họ e sợ, thậm chí những mùa giải gần đây họ liên tục nằm trong nhóm phải đua trụ hạng, khiến những người yêu bóng đá xứ Nghệ không khỏi chạnh lòng.
Dẫu vậy, những người yêu bóng đá thành Vinh vẫn còn có thể vui, vì chí ít đội bóng của họ dẫu sống lay lắt, nhưng chưa bao giờ bị đá văng khỏi đấu trường V.League. Ngược lại, Cảng Sài Gòn từng là niềm tự hào của bóng đá TP.HCM, nhưng sau chức vô địch V.League 2001/02, đội bóng này đã biến mất không tăm tích khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam, để lại trong lòng người hâm mộ nhiều nỗi nhớ.
Đấy là 2 cái tên từng vô địch ở những ngày đầu bóng đá Việt Nam manh nha bước lên chuyên nghiệp. Tuy nhiên thời gian qua, những cái tên từng một thời lẫy lừng của V.League, nhưng giờ đang héo úa sắc màu mới là chuyện đáng buồn. Nói đâu xa, HAGL, Đồng Tâm Long An (giờ là Long An), B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng… từng một thời làm mưa làm gió sân chơi chuyên nghiệp, và ở cuộc đua ngôi đầu không bao giờ thiếu vắng tên của họ. Vậy nhưng giờ đây thì sao?
Chất gỗ của HAGL ngày nào giờ đã không còn, thậm chí mục nát, và nói như lời ta thán của cầu thủ Trần Minh Vương ở đội bóng phố Núi năm nào là “dành cả thanh xuân để trụ hạng”. Nay, HAGL vừa trụ hạng thành công trước 2 vòng đấu, nhưng Minh Vương cũng sẽ nối gót những đồng đội Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Hồng Duy… ra đi. Phố Núi từ mùa giải sau càng thêm hiu hắt!
Vậy nhưng buồn nhất có lẽ là Đồng Tâm Long An, khi cái chất “gạch” này nào từng khiến cả V.League e ngại, nay đã rơi xuống giải hạng Nhất từ mùa giải 2018 mà chưa biết khi nào mới có thể quay lại sân chơi chuyên nghiệp. Thậm chí, Long An đang phải đua trụ hạng ở giải hạng Nhất 2024/25, và nếu không khéo cựu vương của V.League sẽ tiếp tục rớt xuống hạng Nhì. Nghe xót xa!
Trong khi đó, SHB Đà Nẵng từng là niềm tự hào của người hâm mộ sông Hàn. Người viết từng chứng kiến hàng ngàn người hâm mộ xếp hàng rồng rắn diễu hành mừng chiếc cúp vô địch V.League lần đầu tiên thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đoạt được ở mùa giải 2009. Hôm ấy, mọi người đều rất vui sướng và tự hào, niềm vui ấy còn kéo dài thêm một lần nữa vào năm 2012.
Thế nhưng sau đó đội bóng sông Hàn đã trượt dài và phải xuống hạng ở mùa giải 2023/24. Đến mùa giải 2024/25, họ quay lại V.League, nhưng giờ đang nằm ở đáy bảng và đối diện với nguy cơ xuống chơi ở giải hạng Nhất thêm một lần nữa. Cựu vương ngày nào đã quá nhạt màu!
Quay trở lại với B.Bình Dương, đây là đội bóng có chức vô địch nhiều thứ nhì Việt Nam với 4 lần, chỉ sau mỗi CLB Hà Nội (6 lần). Tuy nhiên, thời gian qua đội bóng này cũng đã rất nhạt nhoà với thành tích trồi sụt, thậm chí mùa giải 2023 phải đua trụ hạng đến vòng cuối cùng mới trụ lại được V.League.
Mùa giải 2024/25, dẫu đầu tư khá nhiều khi mang về những nội binh chất lượng, nhưng dàn cầu thủ ngoại quá kém đã khiến thành tích của đội bóng đất Thủ Dầu Một không như mong đợi. Thành tích không tốt, Bình Dương còn nổi tiếng là đội bóng thay HLV như thay áo.
Đến thời điểm này, có lẽ chỉ mỗi CLB Hà Nội là vẫn giữa được phong độ của một cựu vương, dẫu mùa giải này họ cũng đang thất thế ở cuộc đua vô địch với Nam Định. Vật đổi sao dời, bản đổ bóng đá Việt Nam với những cựu vương đang ngày càng nhạt màu để thay vào đó là những cái tên cũng chẳng quá mới, biết đâu sẽ là thế lực của bóng đá Việt sau này…