Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện Denilson & chuyện 'gã khùng' chê tiền
Đức Nguyễn • 08:49 ngày 28/04/2020
“Trên chuyến xe trở về đại bản doanh, HLV Vương Tiến Dũng thông báo: Ngày mai, Denilson ra sân tập cùng các cậu nhé. Cả đội ngồi há hốc mồm. Tôi bấm bụng, bá Dũng dạo này vui tính quá, chuyện vậy mà cũng nói được”, cựu tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh kể lại chuyện ngôi sao Denilson được thông báo sẽ đến CLB Hải Phòng.

    “Denilson à, vụ này không sốc mà… quá sốc”

    Cuối tháng 5/2009, bóng đá Việt Nam thực sự “chấn động” khi Denilson gia nhập CLB Hải Phòng kèm mức lương 35.000 USD/tháng. Cho đến bây giờ, “thương vụ bạc tỷ” Denilson vẫn để lại rất nhiều dấu hỏi. Ngay cả những đồng nghiệp của ngôi sao từng có giá cao nhất thế giới cũng phải “sởn da gà”.

    “Tôi nhớ đó là buổi tối, khi anh em đang nói chuyện trên trời dưới đất thì HLV Vương Tiến Dũng đứng dậy thông báo: Mai Denilson ra sân tập cùng các cậu đấy nhé. Phía dưới hàng ghế, một người cười phá lên: Bá Dũng dạo này vui tính quá, chuyện vậy mà cũng đùa được. Lại một ý kiến khác lầm bầm: Chắc ông “Sơn” này uống nhầm thuốc hay sao, nơi nào không đến lại đến Hải Phòng làm gì. Bá Dũng đứng lên lần nữa rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột: Tôi đùa với các cậu à, mai Denilson ra sân, lãnh đạo mới thông báo”, Ngọc Thanh kể lại với giọng điệu vẫn còn sốc, khi đón nhận thông tin ngôi sao Brazil gia nhập Hải Phòng năm 2009.

    Denilson (giữa) khoác áo Hải Phòng khiến nhiều người bất ngờ

    Ngọc Thanh nói tiếp: “Đêm đó, cả đội xì xào, kẻ gọi điện, người tìm kiếm thông tin xem vụ Denilson đến Hải Phòng có thật hay không. Tôi thì tin và sốc thật sự. Cũng lên mạng tìm lại clip anh ấy thi đấu như thế nào. Chiều hôm sau, xe chở đội đến sân Lạch Tray. Khác với không khí thinh lặng như những buổi tập trước, hôm đó hàng ngàn người kéo tới sân. Phía trước mắt tôi đã là Denilson. Thật không thể tin nổi, mới ngày nào còn xem và học anh ấy đảo chân với bóng như “rang lạc” trên tivi, nghe thông tin chấn động về giá chuyển nhượng, giờ lại trở thành đồng đội của nhau”.

    CLB Hải Phòng đã chi rất nhiều tiền để chiêu mộ Denilson, nhưng vì mục đích gì và như thế nào thì vẫn là điều nhiều người còn thắc mắc. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng với Ngọc Thanh, đấy là thương vụ “bom tấn” thật sự. “Với nhiều người, Denilson có thể là thương vụ để “lăng xê” hình ảnh cho Hải Phòng. Với tôi, dù anh ấy chỉ đá bóng mà như đi bộ, để có một “siêu phẩm” phải mua bằng nhiều tiền thì tôi vẫn thấy đó là thương vụ “bom tấn” của V.League, của Hải Phòng và chính chúng tôi. Đơn giản, Việt Nam được mọi người trên thế giới biết đến. Đó là điều nhiều tiền cũng chưa chắc mua được”, Ngọc Thanh nói.

    “Ngọc Thanh không có khùng nha”

    Nhân gặp và hỏi chuyện về Denilson, Ngọc Thanh dẫn chúng tôi về thăm căn nhà khang trang ở Q.Tân Phú (TP.HCM). Cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam nói rằng: “Đấy là công sức dành dụm cả đời đi đá bóng của tôi. Nói không ngoa, tôi cũng là người may mắn khi có được một mái ấm gia đình, vợ đảm, con ngoan…”. Nghe Ngọc Thanh nói, tôi chặc lưỡi: “Người ta hay bảo, Ngọc Thanh rất khùng mà tôi chẳng thấy khùng chút nào”.

    Ngọc Thanh kể, số tiền mà anh dành dụm từ bóng đá đã dồn hết vào bất động sản. Một năm trước, Ngọc Thanh vẫn “một mình một ngựa” đi tìm mối mua lại nhà, đất. Sau khi sơn sửa, tu bổ hay xây mới, Ngọc Thanh bán lại để ăn chênh lệch. “Tôi buôn bán kiểu tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nơi nào bán rẻ thì mình mua, rồi bán lại cho người khác. Công việc nhàn hạ, có thời gian đi đá bóng, uống bia, đưa đón con lại được nấu cơm chờ vợ…, chẳng còn gì bằng”, Ngọc Thanh cười tươi hết cỡ khi đề cập đến chuyện làm ăn.

    Ngọc Thanh và vợ hạnh phúc trong cuộc sống đời thường

    Thời gian sau đó, bất động sản biến động, thấy không còn nằm trong “vùng an toàn”, Ngọc Thanh quyết định chuyển sang ngã rẽ mới. Thời điểm ấy, cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam tự nhận, anh đã “sống khoẻ” và có số vốn nhất định. Không bao lâu sau, anh gia nhập Trung tâm đào tạo trẻ S&A Academy được thành lập bởi cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, Đoàn Hoàng Sơn và Apisit, trợ lý của cựu HLV đội tuyển Thái Lan, Kiatisuk Senamuang.

    “Lúc đá bóng nhiều người nói tôi chê tiền. Như chuyện rời Hải Phòng để đến Đà Nẵng hay Quảng Nam rồi về Cần Thơ. Nói thật, người ta trả tôi rất nhiều tiền. Mà tính tôi nó cũng hơi kỳ kỳ, khùng khùng như người ta nói. Nhiều khi “chê” tiền chỉ vì người ta không tôn trọng mình. Mà tiền kiếm bao nhiêu cho đủ, tôi cũng tham tiền, cày dữ lắm. Như lúc mua đi bán lại nhà, có đồng ra đồng vào, nếu làm nữa chắc vẫn sống sung túc. Nhưng cứ nghĩ đến bóng đá là rạo rực trong người. Thế là quyết định nghỉ đi làm thầy “gõ đầu trẻ”. Giờ đưa con đi học, đón con về, lâu lâu đi chợ nấu cơm, cùng vợ uống lon bia, thấy đời nó sướng làm sao”, Ngọc Thanh khép lại câu chuyện với nụ cười mãn nguyện.

    “Tôi không biết HLV Calisto có ghét tôi không”
    “Tôi không có duyên với HLV Henrique Calisto, nhưng sau đó tôi vẫn được các HLV khác gọi lên ĐTQG và ghi bàn. Nhiều người hỏi tôi là có mâu thuẫn với ông “Tô” không? Tôi thấy là không. Trong bóng đá không hợp cách chơi thì chia tay, vậy thôi. Còn ông ấy có ghét tôi không thì tôi không biết”.

    Vài nét về Nguyễn Ngọc Thanh
    Sinh năm:
    1982; tại: TP.HCM
    Cao: 1m77; nặng: 73kg
    Các CLB đã qua:
    2004: Ngân hàng Đông Á
    2005-2010: Hải Phòng
    2010-nửa mùa 2013: SHB.ĐN
    Nửa mùa 2013: Quảng Nam
    2014: Cần Thơ
    Vua phá lưới nội năm 2008
    Khoác áo ĐT Việt Nam năm 2008

    XEM THÊM

    K-League bắt đầu cho phép thi đấu tập trở lại 

    Kiatisak chọn đội hình xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Thái Lan

    Giải Hà Lan kết thúc luôn, Heerenveen gặp khó trước khi đàm phán mua Văn Hậu 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội