Bóng Đá Plus trên MXH

Các CLB V.League trước giờ G: Cọ xát trận nào, hay trận đó
Trí Công • 08:12 ngày 29/02/2020
Ảnh hưởng của dịch virus corona không chỉ khiến mùa giải chuyên nghiệp 2020 phải lùi thời gian tổ chức lại gần 2 tuần mà kéo theo đó, các CLB cũng rất vất vả trong việc khỏa lấp khoảng thời gian trống nằm ngoài kế hoạch dự kiến.

    Tập chay, đá nội bộ, bắt tay đá tập 

    Vào ngày mai, trận tranh Siêu Cúp QG giữa Hà Nội FC và TP.HCM trên sân Thống Nhất sau cùng cũng được diễn ra. Phải sử dụng từ “sau cùng” bởi đáng lẽ theo kế hoạch, màn so tài giữa hai đội bóng được đánh giá là mạnh nhất Việt Nam hiện tại phải được diễn ra kể từ ngày 7/2. Nhưng ảnh hưởng của dịch virus corona buộc trận đấu này phải lùi lại sau những 3 tuần. Kéo theo đó, V.League, hạng Nhất, Cúp Quốc gia cũng chẳng thể khởi tranh như dự kiến. 

    3 tuần là một khoảng thời gian tương đối dài. Với riêng Hà Nội FC, Ban huấn luyện đội bóng thủ đô phải đau đầu làm lại thời gian biểu để khỏa lấp chỗ trống xoay quanh 3 tuần ấy. Từ việc cho các cầu thủ trở về địa phương, tập chay, chia đội đá đối kháng cho đến thi đấu nội bộ với 2 trận cùng Viettel…, tất cả những gì có thể thực hiện đều được HLV Chu Đình Nghiêm cùng các cộng sự tính đến. N

    hưng rõ ràng, sức ì do không được thi đấu đúng như lịch trình ban đầu là không thể tránh khỏi trên đôi chân của các cầu thủ Hà Nội FC. Bản thân tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trong cuộc trao đổi với báo giới gần đây cũng thừa nhận việc không được trải qua những trận đấu mang tính chính thức có thể xem là một bất lợi với Hà Nội FC trước khi bước vào mùa 2020, Nhất là khi đối thủ nặng ký cạnh tranh với họ là TP.HCM có màn chạy đà suôn sẻ với 2 trận đấu ở giải AFC Cup. 

    Tình cảnh của Hà Nội FC cũng giống như đại đa số các CLB khác tại V.League. Họ buộc phải “giết thời gian” với các buổi tập chiến thuật và tìm kiếm các CLB trong nước cũng có nguyện vọng thi đấu để bắt tay đá tập với nhau.

    Ví dụ như HAGL đấu với đội hạng nhì Công An Nhân Dân; DNH Nam Định di chuyển đến sân Lạch Tray để cọ xát với Hải Phòng; SHB Đà Nẵng tiếp đón đội hạng Nhất Bình Định; B.Bình Dương chạm trán XSKT Cần Thơ… Tất nhiên, sẽ thật khó để giải quyết bài toán điểm rơi phong độ và toan tính chiến thuật trong những trận đấu tập như trên. Nhưng trong bối cảnh như hiện tại thì với nhiều CLB, cọ xát được trận nào đã là hay trận nấy. 

    Phi Sơn (trái) và TP.HCM đã có 2 trận tại AFC Cup để làm nóng cho V.League	Ảnh: TP.HCM FC

    Lợi thế từ giải châu Á 

    Than.QN và TP.HCM có lẽ là hai trường hợp khác biệt so với 12 đội bóng còn lại tại V.League. Bởi trong thời gian 3 tuần “đóng băng” mùa giải chuyên nghiệp 2020, họ vẫn còn được thi đấu đúng nghĩa ở mặt trận AFC Cup. Cả Than.QN và TP.HCM đều trải qua 2 lượt trận tại giải hạng hai châu Á. Họ thậm chí còn làm quen với điều kiện phải di chuyển liên tục khi phải đá 2 trận liên tiếp trên sân đối phương. 

    Nhờ vậy, HLV Chung Hae Soung (TP.HCM) và Phan Thanh Hùng (Than.QN) có thể đánh giá một cách xác thực thể lực, phong độ, chất lượng các cầu thủ cũng như rèn luyện các miếng đánh cần thiết cho đội nhà trước khi bước vào các trận đấu tại V.League 2020. 

    Đơn cử có thể kể đến màn trình diễn của các tân binh cùng trụ cột của đội nhà. Jermie Lynch sớm hòa nhập thuận lợi với Than.QN khi liên tiếp “nổ súng”. Hải Huy thể hiện rõ vai trò nhạc trưởng trong cách chơi của đội bóng đất Mỏ.

    Tương tự, Phi Sơn cũng khỏa lấp đi sự thiếu vắng của đội trưởng Văn Thuận bị chấn thương ở TP.HCM. Đáng mừng hơn cho đội á quân V.League, nỗ lực đưa Công Phượng từ châu Âu về Việt Nam thi đấu bước đầu gặt hái được tín hiệu đáng mừng khi tiền đạo này ghi bàn trong 2 trận chính thức liên tiếp tại AFC Cup, qua đó có thêm sự tự tin hướng đến V.League 2020 sẽ khởi tranh kể từ tuần sau. 

    Thanh Hóa thắng đậm Phù Đổng
    Chỉ còn ít ngày nữa V.League 2020 sẽ khởi tranh và thời điểm  này các đội bóng đang tích cực đá giao hữu để “làm nóng” chính mình. Hôm qua, Thanh Hóa đã có trận giao hữu với đội bóng hạng Nhì Phù Đổng. Việc lựa chọn đối thủ yếu hơn nhằm giúp đội bóng xứ Thanh có thể tránh chấn thương cũng như rèn giũa kỹ hơn các miếng phối hợp. Trận này, Thanh Hóa tung ra đội hình mạnh nhất và kết thúc trận đấu, Thanh Hóa thắng đậm Phù Đổng với tỷ số 5-1.

    Cầu thủ Thanh Hóa ăn mừng bàn thắng Ảnh: Phan Tùng

    LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1

    Ngày 6/3
    HAGL – Than.QN
    Quảng Nam – TP.HCM
    Ngày 7/3
    B.BD – SHB.ĐN
    Hà Nội – DHN Nam Định
    Thanh Hóa – Hải Phòng
    Sài Gòn – SLNA
    HL Hà Tĩnh – Viettel 

    XEM THÊM

    Công Phượng, Phi Sơn ăn ý như thế nào?

    Sau hơn 1 năm, Công Phượng mới ghi bàn trong 2 trận liên tiếp

    Công Phượng trở lại, thầy Park mở cờ

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội