Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận vòng 7 V.League 2023/24: Nỗi buồn phố Núi!
Đỗ Tuấn • 08:11 ngày 24/12/2023
Thêm một vòng đấu nữa, HAGL đã thất bại trên sân Thiên Trường và điều đó khiến họ đã có 7 trận liên chưa biết mùi chiến thắng và đang nằm chót bảng xếp hạng. Nhiều người yêu mến đội bóng này đang tự hỏi, điều gì đang xảy ra ở phố Núi?

    Quay một chút tại V.League 2015, lứa cầu thủ của học viện HAGL-Arsenal lần đầu tiên được đẩy lên chơi ở đấu trường V.League, khi ấy mọi người đã lo lắng những gương mặt trẻ này sẽ khó trụ lại sân chơi chuyên nghiệp vốn khắc nghiệt. Thực tế những dự đoán không sai, họ đã suýt rớt hạng ở mùa giải đó. Tuy nhiên, sự có mặt của đội bóng trẻ với những nhân tố như Công Phương, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh… đã tạo nên một cơn sốt ở đấu trường V.League. Thời điểm ấy, HAGL đá sân nào là nơi ấy gần như vỡ sân, vì khán giả chen nhau đến xem “đám trẻ của bầu Đức” thi đấu. 

    Vậy nhưng sau 8 năm phải “dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng”, các sân đấu có đội bóng phố Núi ngày nào giờ đã vắng dần. Thậm chí sau trận HAGL - Thể Công VT ở vòng 5 V.League 2023/24, bình luận viên Quang Việt của VTV gửi cho tôi tấm ảnh khán đài sân Pleiku vắng vẻ với lời cảm thán: “Nhìn khán đài này mà buồn anh ạ, bất giấc lại nhớ những ngày xưa”. Những ngày xưa như lời của Quang Việt chính là những khán đài hừng hực mỗi khi HAGL ra sân, nhưng giờ có lẽ chỉ còn là kỷ niệm…

    Văn Toàn tranh bóng cùng người đồng đội cũ Văn Sơn ở trận đấu trên sân Thiên Trường. Ảnh Thoa Lẫm

    Chiều thứ Bảy (23/12) trên sân Thiên Trường, những Hồng Duy, Văn Toàn, Tuấn Hữu đã có dịp  hội ngộ lại những người đồng đội cũ ở HAGL. Dẫu cuộc hội ngộ này thật sự bẽ bàng, khi đội bóng của Văn Toàn, Hồng Duy, Hữu Tuấn là Nam Định đã có trận thắng đậm đến 3 bàn không gỡ trước đội khách phố Núi. Ngay sau trận đấu, Văn Toàn đã chia sẻ: “Thật sự tôi chẳng biết nói gì về cảm xúc của mình lúc này, nó khó tả lắm và cũng buồn lắm, vì đây là đội bóng tôi đã trải qua cả tuổi thanh xuân của mình. Chỉ mong HAGL sẽ tốt lên trong tương lai”.

    Thực sự HAGL đã chẳng còn là cái tên họ đang mang trên người, và đội bóng giờ cũng chưa biết ra sao ngày sau. Tuy nhiên, nhìn vào bóng đá phố Núi, mọi người vẫn thấy buồn, thấy tiếc và khi còn yêu là còn hy vọng, mong HAGL sẽ vượt qua gia đoạn khó khăn này!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội