Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyển nhượng V.League mở cửa: Phiên chợ cứu rỗi
Đức Nguyễn • 13:53 ngày 22/04/2021
Có những sai lầm không thể sửa chữa, nhưng có những sai lầm vẫn có thể cứu vãn tình thế nếu như quyết liệt và dám nhìn vào sự thật. Đấy là câu chuyện của một số đội bóng tại V.League đang sai đường lạc lối trong chính sách chuyển nhượng ngoại binh.

    CLB TP.HCM và Sài Gòn là 2 đội bóng nhà giàu nhưng đã phải “khóc” rất nhiều trong thời gian qua. Thành tích của hai đại diện Thành phố đang tỷ lệ nghịch với những gì đã đầu tư. Trong số ấy, ngoại binh gánh lấy nhiều phần trách nhiệm, để rồi nảy sinh vô số những hồ nghi trong chuyện tuyển dụng cầu thủ ngoại, vốn có quyết định rất lớn đến sự thành bại của một đội bóng.

    Vừa qua, CLB TP.HCM cho biết sẽ thanh lý với 3 ông tây “triệu đô”. Còn Sài Gòn FC sẽ phải “khai tử” chiến lược “J.League hoá” với việc thay đổi cả bộ sậu HLV lẫn những cầu thủ người Nhật Bản. Rõ ràng, họ không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn khi mà sức ép thành tích lẫn sự kỳ vọng đang qúa lớn. Hơn thế nữa, những ông chủ không muốn những đồng tiền đầu tư vào bóng đá trở nên vô nghĩa hay phải nhận những lời lẽ khó nghe từ khán đài cho đến mạng xã hội.

    Cùng tâm trạng, Hà Tĩnh cũng đang phải oằn mình gánh những ngoại binh. Có lẽ họ sẽ phải đổi thay để thoát khoải tình cảnh éo le như hiện tại. Cách đó một cây cầu bắc qua dòng Lam giang, người hàng xóm SLNA đang không ngừng “khóc” khi rước về những ngoại binh kém cỏi. Tình cảnh của SLNA rất khác so với người láng giềng khi “ngân khố” gần như trống rỗng.

    Mà thật ra, nếu có tiền, đội bóng của HLV Ngô Quang Trường đã chọn những ngoại binh “xịn” chứ không phải “chân tay giả” như bây giờ. Thôi thì cứ đổ lỗi cho câu chuyện “cái khó nó bó cái khôn”. SLNA phải liệu cơm gắp mắm hoặc giả sử có thuê cầu thủ ngoại thì phải hợp túi tiền rồi cầu trời khấn phật cho anh ta bỗng nhiên toả sáng.

    Ngày 24/4 tới đây, thị trường chuyển nhượng V.League sẽ mở cửa trở lại. Nó chẳng khác gì một phiên chợ sửa lỗi hay là một phiên chợ cứu rỗi cho những sai lầm đã qua. Dĩ nhiên, tuyển dụng ngoại binh bối cảnh hiện tại giống như một “ma trận”, nếu không cẩn thận, nó có thể biến thành một phiên chợ phù hoa. 

    Tags:
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội