Năm 2020 với Tổ quốc của chúng ta có thật nhiều điều đáng để nói, để tự hào. Dù tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm nhưng xét về toàn cục, đất nước ta về cơ bản thành công vang dội. Từ bảo đảm an toàn cho người dân đến việc duy trì được nhịp độ tăng trưởng trong một thế giới khủng hoảng và tăng trưởng âm. Bóng đá Việt Nam cũng vậy, dù hoạt động của các ĐTQG bị đình trệ, sân chơi quốc nội nhiều lần bị hoãn, phải thay đổi thể thức nhưng chúng ta đã có một năm đáng nhớ và đầy tự hào về nỗ lực tuyệt vời của mình.
Đến lúc này, thế giới bóng đá vẫn nhìn về Việt Nam với tất cả sự ngưỡng mộ. Một nền bóng đá đang phát triển, chưa thật sự chuyên nghiệp nhưng vẫn vững vàng trước sóng gió thời cuộc. Toàn bộ các hệ thống thi đấu quốc nội đã được duy trì và đến đích an toàn. Dù chịu nhiều thách thức, tổn thất nhưng đến lúc này có thể khẳng định, bằng sức mạnh nội lực, bóng đá Việt Nam đã trở thành điểm sáng cho bóng đá thế giới.
Trải qua những tháng này sóng gió, thậm chí, đối diện với những khác biệt về hướng đi mới thấy giá trị mà cả nền bóng đá đã theo đuổi và gây dựng. Chúng ta không chấp nhận lùi bước trước Covid-19. Chúng ta biết gác lại nhưng khác biệt với tinh thần phụng sự. Và quan trọng hơn, trước thách thức mang tính lịch sử, cả hệ thống bóng đá đã có chung tầm nhìn vì một nền bóng đá trách nhiệm, khát vọng.
Giữa sóng cả thời cuộc cần phải vững tay chèo. Đến lúc này có thể khẳng định, bóng đá Việt Nam đã có một năm lịch sử trong những thời khắc lịch sử.
Những trải nghiệm đã có chính là hành trang quý giá để cả nền bóng đá hướng đến năm 2021 được dự báo vẫn có nhiều thách thức. Và chắc chắn một điều, dù thời cuộc có ra sao thì bóng đá Việt Nam vẫn phải đi theo cách của mình. Bóng đá phải chứng tỏ được trách nhiệm với cộng đồng, với chính sự tồn vong của mình.