Ở trận đấu bù mới đây, dẫu biết CAHN là đối thủ rất mạnh, nhưng đây lại là trận đấu mà thầy trò HLV Trần Minh Chiến của Bình Định hy vọng nhất trong việc giành trọn 3 điểm. Nói thế, vì ở trận ấy, đội khách CAHN mất gần hết đội hình chính vì nhiều lý do như tập trung đội tuyển, chấn thương, thẻ phạt. Thế nên dẫu không được đánh giá cao và đang trong thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng trong cuộc đua trụ hạng, nhưng Bình Định đã rất tự tin trước cuộc đối đầu này.
Tuy nhiên, thực tế trận đấu đã diễn ra khác hẳn. Ở đấy, chẳng ai nghĩ một đội chủ nhà đất Võ, nhưng lại như mất hết công lực trong cuộc so kè này, bởi ngay phút thứ 3 lưới của Bình Định đã rung lên và mở tỷ số chính là người cũ Leo Artur - từng đá cho Bình Định trước đây. Sau đó đến phút 14, tỷ số đã được CAHN nâng lên 2-0 do công của Alan.
Mãi đến phút 18, Thành Luân đã thắp lên hy vọng cho người hâm mộ đất Quy Nhơn khi rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 18. Tuy nhiên, họ chỉ có thể làm được đến thế, dẫu có quá nhiều cơ hội để ghi bàn. Chưa kể CAHN còn chơi với 10 người từ phút 60 do Artur phải nhận thẻ đỏ. Trên sân Quy Nhơn, rất đông khán giả có mặt đã gần như chết lặng khi thầy trò HLV Trần Minh Chiến thua chung cuộc với tỷ số 1-5.
Ngồi cùng người viết trên khán đài, một bác cổ động viên cao tuổi của bóng đá Bình Định đã chép miệng cảm thán: “Hai trận đấu trước gặp Thể Công Viettel và Thanh Hoá, đội bóng của chúng tôi đá hay bao nhiêu thì trận này lại khiến mọi người buồn bấy nhiêu. Có lẽ khi mà hy vọng được đặt lên cao nhất, chính là lúc sự thất vọng nhận lại nhiều nhất!”.
Tối hôm ấy, các cầu thủ của đội bóng đất Võ đã ngồi lại cùng nhau và không nén được nỗi buồn, bởi sau trận thua này, Bình Định đang đối diện với khó khăn rất lớn ở cuộc đua trụ hạng. Nói thế, vì ở vòng 25 Bình Định sẽ có chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của TP.HCM và vòng đấu cuối cùng 26 sẽ về sân nhà tiếp Hà Nội.
Ở đó, thầy trò HLV Trần Minh Chiến sẽ có một trận đấu “sống mái” với TP.HCM - đối thủ cũng chưa trụ hạng và đội chủ nhà sẽ quyết phải thắng để trụ lại V.League. Sau trận đấu với TP.HCM, Bình Định sẽ về sân nhà tiếp đón Hà Nội - một đối thủ rất mạnh và chắc chắn đội bóng thủ đô sẽ không hề nương chân trong cuộc đối đầu này vì nhiều lý do. Vì thế, các cầu thủ của Bình Định đã tự động viên và an ủi nhau cố gắng vượt qua 2 trận đấu khó khăn sắp tới. Nói như cầu thủ Cao Văn Triền: “Giờ còn nước thì cứ tát thôi anh, dẫu rất khó”.
Từ việc nắm quyền tự quyết, Bình Định đã trở nên bị động và đang trở thành đội bóng có khả năng rớt hạng cao nhất ở V.League 2024/25, bởi họ đang thua SLNA và SHB Đà Nẵng trong những trận đối đầu, đấy mới là yếu tố để các nhà tổ chức dựa vào để xác định thứ hạng của các đội khi mùa giải kết thúc. Vì thế, nỗi ám ảnh phải trở lại giải hạng Nhất của người hâm mộ đất Võ nay lại đang hiển hiện rõ hơn bao giờ hết!
Lịch thi đấu 2 vòng cuối của nhóm trụ hạng
Vòng 25
TP.HCM vs Bình Định
Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
SLNA vs HAGL
Quảng Nam vs Nam Định
Vòng 26
HAGL vs Quảng Nam
Bình Định vs Hà Nội
TCVT vs TP.HCM
SHB Đà Nẵng vs SLNA