Đến thời điểm này, Tiến Linh vẫn là cầu thủ đang ghi nhiều bàn thắng nhất với 11 pha lập công. Ở một chừng mực nào đó, đây là điều đáng mừng bởi tiền đạo của Bình Dương có cơ hội trở thành một trong những chân sút nội hiếm hoi giành giải thưởng Vua phá lưới kể từ khi có sự hiện hữu của cầu thủ nước ngoài. Dù vậy, khả năng Tiến Linh giữ vững ở vị trí này ở đích đến là không nhiều nếu nhìn vào phong độ của anh trong thời gian qua. Kể từ sau khi nhận giải thưởng Quả bóng vàng, Tiến Linh dường như được chú ý nhiều hơn, bị chăm sóc kỹ càng hơn nên đã không thể ghi được nhiều bàn như trước đó.
Đơn cử trong 5 trận gần nhất, Tiến Linh chỉ có 1 bàn, mà bàn đó là từ chấm 11m vào lưới SHB.ĐN. Tiến Linh đã không còn dễ dàng ghi bàn trong khi khoảng cách với các đối thủ phía sau cũng không quá lớn khi chỉ hơn Alan Lucas Ribamar Lopes (Thanh Hóa) 2 bàn thắng. Ngoài ra, các chân sút như Artur (CAHN, 8 bàn), Pedro Joao Pedro ( Hà Nội, 7 bàn)… cũng là đối thủ đáng nể của tiền đạo Bình Dương.
Nhìn tổng thể sau hơn 2/3 chặng đường của V.League 2024/25, hiệu suất ghi bàn của các chân sút đều chưa như kỳ vọng. Ngoại trừ Xuân Son bị chấn thương không thể thi đấu, những Alan, Artur, Hendrio… hay các chân sút mới đến V.League chưa để lại dấu ấn mạnh mẽ. Có nhiều nguyên nhân khiến cho các ngòi nổ này chưa bùng nổ như mong đợi. Đơn cử như Alan hay Artur là sự “tổng hòa” của nhiều nguyên nhân như chấn thương, phong độ, cơ hội ra sân… Ở mùa giải này, CAHN có nhiều hơn 3 ngoại binh nên HLV Mano Polking có thêm sự lựa chọn. Vì thế, Artur và Alan không còn được song hành cùng nhau thường xuyên như thời ở Bình Định. Ít ra sân hơn nên Artur và Alan không có nhiều bàn thắng như ở mùa trước.
Các chân sút mới lại không để lại nhiều ấn tượng. Nội binh vẫn chưa có thêm gương mặt nào triển vọng có thể trở thành chân sút xuất sắc, kể cả Vĩ Hào. Lực lượng “lính đánh thuê” cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi đa phần để lại nỗi thất vọng lớn. Từ Bình Định đến Nam Định hay SHB.ĐN hay Quảng Nam, Hà Tĩnh… đều không giới thiệu được 1 ngoại binh nào mới trên hàng công có đẳng cấp cao. Trong Top 5 của danh sách “dội bom”, chỉ có Lucas Ribamar Lopes của Thanh Hóa là mới với 9 bàn.
Phía trước, V.League 2024/25 còn 8 lượt trận nên có thể khẳng định, sẽ rất khó xảy ra chuyện một chân sút có thể phá vỡ kỷ lục ghi bàn 31 bàn của Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) ở mùa giải năm ngoái. Thậm chí, với hiệu suất săn bàn “nhỏ giọt” như vừa qua thì dự báo, các chân sút đang dẫn đầu V.League 2024/25 khó có sự đột biến về số bàn thắng trong thời gian tới.