U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết: Thua 1 trận đấu, thắng cả hành trình!

Ngọc Anh
13:28 ngày 14-06-2022
Cuối cùng thì điều diệu kỳ đã không đến với U23 Việt Nam khi đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun đã thua trước đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều là U23 Saudi Arabia. Nhưng việc thất bại ở vòng knock-out đã mở ra trang sử mới cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.
U23 Việt Nam dừng bước tại tứ kết: Thua 1 trận đấu, thắng  cả hành trình!

Trước khi bước vào trận tứ kết gặp U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng. Việc thầy trò HLV Gong Oh Kyun tự định đoạt được số phận để xếp nhì bảng là điều rất đáng ngợi khen. Nhưng quả thật, đến vòng tứ kết, U23 Việt Nam mới thực sự phải đụng độ với ngọn núi cực cao mang tên U23 Saudi Arabia. Đây là đội bóng không để thủng lưới bàn nào từ vòng bảng và hơn nữa, trong đội hình của U23 Saudi Arabia có rất nhiều cầu thủ đang khoác áo ĐTQG nên họ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Thế nhưng, trong hiệp 1, U23 Việt Nam đã làm đối thủ toát mồ hôi khi có đến 3 cơ hội cực kỳ nguy hiểm để ghi bàn. Dù vậy, Minh Bình, Mạnh Dũng và Văn Khang đã không thể ghi bàn.

Đánh giá về màn so tài với U23 Việt Nam, HLV Al Shehri của U23 Saudi Arabia cho hay: “U23 Việt Nam là một đội bóng tốt, có tính tổ chức và chiến thuật cũng hay. Hiệp 1, U23 Việt Nam đã chơi tốt và khiến tôi rất ngạc nhiên. Chúng tôi cũng có những khó khăn nhưng U23 Saudi Arabia đã kiên trì giữ vững lối chơi của mình và thành công. Chúng tôi cố gắng giữ bóng, chuyền nhiều, chọn từng khoảnh khắc tốt tấn công. Việc đối thủ mất người cũng khiến cho chúng tôi dễ đá hơn trong cuối trận. Tôi nghĩ, U23 Saudi Arabia vẫn còn có thể chơi tốt hơn nữa trong thời gian tới. Thực ra, đội không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải này. Các cầu thủ cần thêm thời gian để chơi với nhau. Chúng tôi sẽ tốt lên từng trận”.

Đối thủ cũng phải đánh giá cao U23 Việt Nam và đương nhiên màn trình diễn của Mạnh Dũng cùng đồng đội trước đối thủ mạnh hơn là điều đọng lại trong tâm trí của nhiều người.

 U23 Việt Nam (phải)  nỗ lực cản phá  một tình huống  tấn công của Saudi Arabia

HLV Gong Oh Kyun chia sẻ: “Tôi đã có 17 ngày chuẩn bị cho giải đấu này cùng các cầu thủ. Đây là giải đầu tiên của tôi và tôi thấy rất cảm kích học trò của mình. U23 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ cho một trận đấu trước đội bóng mạnh. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ, cầu thủ đã thi đấu để chứng tỏ khả năng. Họ sẽ trưởng thành hơn trong 1-2 năm nữa. Tôi thật sự cảm kích các cầu thủ. Thật lòng, tôi cảm ơn họ”. Cũng theo nhà cầm quân người Hàn Quốc thì việc U23 Việt Nam bị thua 2 qủa nhưng các cầu thủ không buông xuôi là điều rất đáng ghi nhận. “Tôi nói cầu thủ đừng từ bỏ, hãy cố gắng. Họ đã chiến đấu hết mình. Tôi xin lỗi vì đã không có màn trình diễn tốt hơn ngày hôm nay. Hy vọng cầu thủ quên đi giải đấu lần này. Hy vọng khi trở về CLB, họ sẽ thể hiện tốt hơn, có tương lai tốt hơn”, ông Gong nhấn mạnh.

U23 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước dàn sao của U23 Saudi Arabia. Việc đội bóng của chúng ta dừng chân tại tứ kết là điều mà nhiều người cảm thấy chấp nhận được bởi học trò của HLV Gong đã cố gắng hết sức. “Tôi tin tưởng rằng qua những gì đã trải nghiệm ở trận tứ kết vừa qua sẽ đem đến nhiều điều bổ ích cho U23 Việt Nam. Các học trò của tôi còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Họ chắc chắn sẽ trưởng thành hơn”, ông Gong bộc bạch.

Thua 1 trận đấu nhưng U23 Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với NHM cũng như giới chuyên môn. Và hành trang sau những gì trải qua tại Uzbekistan sẽ là đòn bẩy cho Mạnh Dũng và đồng đội bứt phá về chuyên môn, bản lĩnh ở những giải đấu sắp tới.

Hôm nay, U23 Việt Nam về nước

Chuyến phiêu lưu của U23 Việt Nam đã kết thúc sau thất bại 0-2 trước Saudi Arabia ở tứ kết. Các thành viên của U23 Việt Nam sẽ lập tức thu dọn hành lý để trở về Việt Nam. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ chia làm 2 nhóm di chuyển về Việt Nam. Nhóm các thành viên tại TP.HCM đã bắt đầu rời Uzbekistan vào chiều  qua 13/6 (giờ Việt Nam) và sẽ về tới sân bay Tân Sơn Nhất lúc 17h05 chiều nay. Nhóm còn lại tới sáng nay 14/6 mới bắt đầu rời Uzbekistan và dự kiến sẽ có mặt tại Nội Bài lúc 15h20 ngày mai 15/6. Cả 2 nhóm đều phải quá cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sở dĩ việc di chuyển gặp nhiều khó khăn bởi các chuyến bay thương mại ở nhiều nước vẫn chưa nhiều.

Ngay sau khi về Việt Nam, các tuyển thủ sẽ trở về địa phương nghỉ ngơi trước khi quay trở lại CLB tập luyện để chuẩn bị cho các giải VĐQG tới đây.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x