Bóng Đá Plus trên MXH

Bùi Xuân Hiếu, 12 năm sau cuộc chiến giành giật sự sống
Đức Nguyễn • 11:02 ngày 01/08/2024
Kể từ năm 2011, HAGL mới lại góp mặt trong trận chung kết U17 Quốc gia. 12 năm trước, Bùi Xuân Hiếu - người đưa đội bóng trẻ phố Núi đến trận đấu cuối ở giải năm nay, đã trải qua một vụ tai nạn “thập tử nhất sinh”.

    HLV Bùi Xuân Hiếu của U17 HAGL. Ảnh: Tuấn Hữu

    "Tôi đã ném ác mộng vào quá khứ"

    “Thôi anh đừng nhắc đến chuyện cũ được không!? Tôi đã ném nó vào quá khứ rồi. Hãy nói những câu chuyện vui vui đi. Chẳng hạn anh chúc mừng đội bóng của tôi vào chung kết U17 dù trong bụng tôi thật sự không vui”, HLV Bùi Xuân Hiếu nói một tràng như muốn chặn đứng câu chuyện mà chúng tôi vừa mở lời. 12 năm trước, đang ở cái tuổi rạo rực của tuổi trẻ, của khát vọng thể hiện bản ngã, Bùi Xuân Hiếu đã phải trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng ngay trước cổng đại bản doanh Hàm Rồng.

    Các bác sĩ và và chính Bùi Xuân Hiếu đã phải giành giật lại sự sống từ lưỡi hái “tử thần”. Từ một cầu thủ được kỳ vọng tại AFF Cup 2012, từ một cầu thủ đang phất lên như diều gặp gió… ấy vậy mà, như một cái lật bàn tay, Hiếu trở thành một “phế nhân”, như anh hay tự vấn bản thân. Có một thời gian, Hiếu cảm thấy chán nản với cánh tay như lìa khỏi thân thể. Nhưng rồi những lời động viên từ gia đình, bạn bè, các thầy… đặc biệt là nghị lực phi thường đã giúp Hiếu dần trở lại với cuộc sống bình thường như bao người đàn ông khác.

    Bùi Xuân Hiếu đã khởi đầu ấn tượng trong vai trò một người cầm sa bàn

    12 năm qua, Bùi Xuân Hiếu chưa bao giờ rời xa bóng đá. Để đập tan nỗi ám ảnh, đẩy lùi những câu chuyện buồn trong quá khứ, anh lao vào tập luyện, làm những công việc liên quan đến bóng đá. Bùi Xuân Hiếu từng mở một trung tâm bóng đá ở quê nhà Chư Prông (Gia Lai). Rồi anh tham gia các khóa học HLV hay làm trợ lý cho các thầy ở các đội trẻ HAGL. Hiếu cũng là ngôi sao ở các sới “phủi” chỉ vì cho đã thèm cảm giác được tung hoành trên sân cỏ. Chính những trận đấu ấy đã giúp Bùi Xuân Hiếu tìm lại bước chạy trọn vẹn tại giải hạng Ba năm 2022 trong màu áo Kon Tum.

    Bây giờ, người ta đã gọi Bùi Xuân Hiếu là "Coach" (HLV) hay bằng cái danh xưng "Coach Hiếu" gần gũi. Từ vai trò trợ lý cho HLV Trần Minh Chiến tại giải hạng Nhì QG, Bùi Xuân Hiếu đã được bổ nhiệm dẫn dắt đội U19 HAGL từ năm nay. Đội bóng của "Coach Hiếu" đã tạo ra sự ngạc nhiên lớn khi giành tấm HCĐ tại VCK U19 QG 2024. Và cách đây vài ngày, dưới bàn tay của anh, U17 HAGL đã tái hiện lịch sử của đội bóng khi đánh bại ứng viên PVF để giành quyền vào chơi trận chung kết U17 QG sau 13 năm.

    Xin chào "Coach Hiếu"

    Bùi Xuân Hiếu nói rằng, anh muốn giành chức vô địch cùng HAGL không phải vì lịch sử, cũng chẳng phải chiến tích gì đó. Trong thâm tâm anh, nếu giấc mơ có thật thì đó sẽ là món quà tuyệt vời dành cho HAGL, cho các CĐV và đặc biệt là bầu Đức, người luôn hết lòng vì đội bóng phố Núi. Tiếc thay, HAGL đã thất bại 0-2 trước Hà Nội. Nhưng không sao, ngôi á quân thôi cũng đã là một câu chuyện cổ tích với những chàng trai phố Núi rồi.

    U17 HAGL lọt vào chung kết U17 QG sau hơn 1 thập kỷ đợi chờ

    Ở tuổi 22, Bùi Xuân Hiếu bị tai nạn cướp đi cả gia tài và thanh xuân đời cầu thủ. Đi qua một thập niên có đau thương, nước mắt và tủi hổ, Bùi Xuân Hiếu trở thành một người đàn ông rắn rỏi và bản lĩnh. Người đàn ông sinh ra và lớn lên trên dãy Chư Prông hùng vĩ đã thực sự tìm lại được cảm hứng cuộc đời ở tuổi 34. Hay nói như Hiếu, anh thấy được ý nghĩa và giá trị trong những ngày tưởng chừng phải gục ngã trước những thử thách quá lớn của đời người.

    “Bóng đá không lấy của tôi đi cái gì cả mà nó đã và đang cho tôi quá nhiều niềm vui. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu nhưng tôi cảm thấy bóng đá thật tuyệt vời. Ngày mai luôn là một ngày mới”, Bùi Xuân Hiếu khép lại câu chuyện đầy hân hoan.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay