Chiều nay tại Trung tâm đào tạo PVF (Hưng Yên), VCK U17 QG – Next Media đã diễn ra lễ khai mạc. Ngay sau đó là cuộc đọ sức giữa Đồng Tháp và HAGL ở bảng A. Được đánh giá cao hơn nên không khó hiểu khi HAGL là đội nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt hơn so với Đồng Tháp.
Các học trò HLV Chu Ngọc Cảnh liên tục uy hiếp cầu môn của đội bóng miền Tây. Thế như tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, U17 HAGL đã phải nhận “gáo nước lạnh” khi Bảo Duy bật cao đánh đầu mở tỉ số cho U17 Đồng Tháp ở phút 33. Sau bàn thua bất ngờ, đội bóng phố Núi đã tìm kiếm được bàn gỡ chỉ 7 phút sau đó do công của Thành Đạt.
Sang hiệp 2, cả hai đội tiếp tục tạo ra thế trận “ăn miếng trả miếng”. Đồng Tháp tiếp tục trình diễn lối chơi hợp lý và thêm lần nữa có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 88 do công của Văn Dương. Những tưởng chiến thắng đầu tiên nằm trong tay Đồng Tháp thì ở ở phút bù giờ, Hữu Đăng bất ngờ toả sáng lập công giúp HAGL giật lại 1 điểm quý giá. Đây có thể xem là màn khởi đầu tương đối chật vật của U17 HAGL, đội bóng được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch mùa giải năm nay.
Ở trận đấu còn lại cũng tại bảng A, đội chủ nhà PVF dù tạo ra thế trận lấn lướt nhưng trước Thanh Hoá chơi đầy kỷ luật và quyết tâm đã không thể xuyên thủng mành lưới đối phương trong 90 phút chính thức. Nỗ lực của họ chỉ được đền đáp bằng bàn thắng của Viết Thiện ở phút bù giờ thứ 4, qua đó có chiến thắng quý hơn vàng với tỷ số 1-0 trước Thanh Hoá trong ngày ra quân. Sau lượt trận đầu tiên ở bảng A, PVF đang tạm dẫn đầu với 3 điểm. Đồng Tháp và HAGL (1 điểm), chia nhau 2 vị trí tiếp theo. Thanh Hoá (0 điểm) tạm đứng cuối.
XEM THÊM
HLV Phan Thanh Hùng: ‘Tôi nhớ Hồng Quân, Xuân Tú…’
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn