Chiều thứ Sáu, hậu vệ Alexander-Arnold thông báo anh sẽ rời Liverpool sau khi hợp đồng kết thúc vào ngày 30/6. Vẫn chưa rõ điểm đến của tuyển thủ Anh, nhưng nhiều nguồn tin nói rằng anh đã đồng ý miệng gia nhập "Dải thiên hà" Bernabeu của Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.
Động thái này sẽ giúp Trent hội ngộ với người đồng đội trên tuyển Anh là Jude Bellingham ở cấp câu lạc bộ, khi Real Madrid đang tìm kiếm một hậu vệ phải sau chấn thương dây chằng chéo trước của Dani Carvajal vào năm ngoái.
Nhưng quá trình tái thiết của Los Blancos được cho là sẽ không dừng lại ở đó. Theo The Athletic đưa tin, khi HLV Carlo Ancelotti cũng chuẩn bị rời đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid đang nhắm đến một sự bổ sung bất ngờ khác.
Theo Fabrizio Romano, Real Madrid muốn ký hợp đồng với William Saliba của Arsenal để bổ sung thêm chất lượng cần thiết cho vị trí trung vệ vốn rất mong manh và được xem là tử huyệt của đội bóng áo trắng. Antonio Rudiger đôi khi là cầu thủ duy nhất của Real có kinh nghiệm thi đấu ở vị trí này trong chiến dịch 2024/25, cùng với cầu thủ trẻ Raul Asencio, trong bối cảnh cả Eder Militao và David Alaba đều đang bị hoặc đang hồi phục sau chấn thương dây chằng chéo trước.
Saliba còn hai năm trong hợp đồng hiện tại sau khi ký giao kèo mới có thời hạn 4 năm hồi tháng 7/2023. Tuy nhiên, Football Insider khẳng định rằng, có "tiếng chuông báo động" đang vang lên tại Arsenal về việc liệu trung vệ người Pháp có tiếp tục ở lại phía bBắc London hay không. Và Romano đưa tin rằng Real có kế hoạch chờ Saliba đàm phán với Pháo thủ về một hợp đồng mới trước khi thực hiện động thái chiêu mộ anh "khi có cơ hội".
Việc mất Saliba sẽ là một đòn giáng mạnh vào Pháo thủ, vì anh rất quan trọng với đội và đang chơi khá ăn ý, phối hợp phòng ngự vững chắc với Gabriel Magalhaes trong nhiều mùa giải.