“Barca đã có Arthur Melo”
Giới truyền thông Brazil, bao gồm hai tờ báo danh tiếng UOL Esporte và O Globo, cho hay Gremio đã đồng ý nhượng lại Arthur Melo cho Barca. Đây là thành quả của cuộc đàm phán kéo dài vài tuần qua giữa Robert Fernandez, Giám đốc kỹ thuật Barca với BLĐ Gremio cùng người đại diện của Arthur.
Theo đó, đội bóng Brazil sẽ nhận lại phí chuyển nhượng lên đến 30 triệu euro, cộng thêm 10 triệu khác trong trường hợp tiền vệ này ra sân đủ số trận nhất định cho Barca và ký hợp đồng gia hạn. Các nguồn tin cũng tiết lộ, Arthur vẫn tiếp tục chơi cho Gremio theo dạng cho mượn đến tháng 1/2019, sau đó tới Nou Camp để chính thức khoác áo Barca và thực hiện bản hợp đồng có thời hạn 7 năm.
Để củng cố tính tin cậy của thông tin, trên Twitter mới đây đã xuất hiện bức hình Arthur trong màu áo Barca cười rạng rỡ bên cạnh GĐKT Fernandez. Nổi tiếng với nhãn quan chiến thuật sắc bén, khả năng tổ chức và chuyền bóng hảo hạng, tiền vệ 22 tuổi được ca ngợi là “Iniesta mới” và dự kiến thay thế Iniesta phiên bản chính, nay đã 33 tuổi, trong tương lai. Việc Barca gấp rút sở hữu chữ ký của Arthur là nước đi đúng đắn, bởi sau khi được triệu tập vào ĐT Brazil hồi cuối năm ngoái, nhiều khả năng anh sẽ có mặt ở World Cup 2018. Đến khi ấy, giá của Arthur chắc chắn tăng vọt và mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát của Barca.
M.U vẫn muốn nẫng tay trên
Tuy nhiên, hiện Gremio và Barca vẫn chưa chính thức xác nhận thương vụ đã hoàn thành. Có thể một phần vì sự phức tạp trong quyền sở hữu Arthur, bởi có tới 3 bên nắm quyền sở hữu anh là Gremio (60%), gia đình tiền vệ này (20%) và doanh nhân Celso Rigo (20%). Hơn nữa, trong bối cảnh giá cầu thủ lạm phát, gói chuyển nhượng 40 triệu euro mà Barca đưa ra không phải là lớn, thậm chí còn chưa bằng với khoản tiền giải phóng hợp đồng 50 triệu của Arthur, khiến các bên sở hữu vẫn ngầm đàm phán với đối tác khác.
![Arthur Melo khoác áo Barca đứng cạnh GĐKT Robert Fernandez](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2018/02/23/26/arthur-melo1.jpg)
Arthur Melo khoác áo Barca đứng cạnh GĐKT Robert Fernandez
Vì vậy, tờ Sport tin rằng ngay cả khi Barca đang ở rất gần một thỏa thuận thì tất cả vẫn có khả năng đổ vỡ vào phút chót. Trong những ngày qua, Monaco đã đẩy mạnh việc lôi kéo Arthur. Tuy số tiền chuyển nhượng mà đội bóng nước Pháp đưa ra chỉ 22 triệu euro, song tiền “lót tay” cho gia đình cầu thủ này lại vượt trội, đồng thời cam kết anh sẽ có vị trí vững chắc trong đội một, yếu tố mà phía Barca không thể đảm bảo.
Cùng lúc, M.U cũng nhảy vào với ý định nẫng tay trên Barca như cái cách họ đã làm với Chelsea và Man City ở vụ Romelu Lukaku và Alexis Sanchez. Jose Mourinho mới đây đã nhấn mạnh ưu tiên tìm người thay thế Michael Carrick và Arthur là “lựa chọn hoàn hảo”. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, Quỷ đỏ thừa khả năng gửi đến Gremio lời đề nghị tốt hơn, bao gồm phí chuyển nhượng và mức lương cao vọt.
Ngoài 2 đội bóng trên, Man City và Chelsea cũng thể hiện sự quan tâm tới tài năng trẻ người Brazil, gia tăng tính phức tạp của vụ việc cũng như áp lực với Barca. Rất có thể Barca sẽ rơi vào cảnh “cầm vàng lại để vàng rơi”.
Những người Brazil đắt đỏ Nếu hợp đồng được ký, Arthur sẽ là cầu thủ Brazil thứ 34 trong lịch sử Barca, và thứ 4 được đưa về kể từ khi Neymar rời Nou Camp, sau Marlon Santos, Paulinho và Philippe Coutinho. Tổng giá trị của 4 cái tên này lên đến 235 triệu euro, chiếm 37% trong tổng giá trị đội hình hiện tại của Barca (632 triệu). |